Nồng nàn hương hoa sữa cuối thu
Giờ đây, trên nhiều tuyến phố chẳng khó để tìm thấy những lùm cây điểm trắng bằng các chùm hoa sữa li ti.
Hương thơm dìu dịu trong nắng sớm hay trời đêm thật dễ chịu. Nhưng chỉ nên dừng lại ở thoang thoảng thôi, bởi khi lớp mùi dầy đặc sẽ khiến bao người đi đường lắc đầu, khó thở.

Đã từng có tuyến phố phải hoặc dự định di dời bớt cây hoa sữa chỉ vì mùi hương nồng nàn, nhưng nếu thiếu đi mùi của hoa sữa, chẳng phải nhàm chán lắm sao?
Thu Hà Nội sẽ bớt đi phần nào nét quyến rũ của riêng mình. Hà Nội mùa này vắng những cơn mưa. Cái rét đầu đông khăn em bay hiu hiu gió lạnh. Hoa sữa thôi rơi, ta bên nhau một chiều tan lớp. Đường Cổ Ngư xưa chầm chậm bước ta về.


Một địa điểm kinh doanh cà phê ở quận Nam Từ Liêm đã có sáng kiến hay để giáo dục truyền thống, lan tỏa tình yêu nước cho thế hệ trẻ, hòa chung không khí kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.
Tháng tư đến, Hà Nội lại chìm đắm trong sắc trắng tinh khôi của hoa loa kèn. Những bông hoa đơn giản mà thanh khiết, mang chút bình yên giữa nhịp sống hối hả của thành phố.
Cờ Tổ quốc không chỉ tung bay rực rỡ trong các dịp lễ lớn của đất nước, mà hàng ngày những lá cờ còn được treo trang trọng trong các ngõ phố. Việc làm đẹp không gian sống đã biến ngõ phố trở thành điểm đến ấn tượng của du khách.
Nhiều người đã tìm về thôn Đoan Nữ, xã An Mỹ, huyện Mỹ Đức, Hà Nội để hoà mình trong không gian làng quê thanh bình, với cánh đồng lúa xanh nổi bật và hàng hoa gạo bắt đầu bung nở.
Hà Nội đang trong tiết giao mùa, cũng là thời điểm nhiều loài cây thay lá.
Cuối tháng 3, phố phường Thủ đô có sức hấp dẫn lạ kỳ với những mảng màu sinh động của nhiều loài cây đang thay lá xen lẫn các loài hoa cùng khoe sắc.
0