Niềm vui từ điệu nhảy Swing
Cuối tuần, Hiền Vy thường đến lớp học nhảy Swing - một điệu nhảy bắt nguồn từ Mỹ những năm 1920, nhưng nhiều năm gần đây lại thu hút không ít người trẻ ở Hà Nội.
Swing không chỉ là một điệu nhảy, mà còn là một không gian mở - nơi những người chưa từng quen biết cũng có thể trở thành bạn bè. Và cũng như cái cách nhảy tự do, cởi mở của Swing, lớp học này luôn chào đón tất cả mọi người, bất kể bạn đến từ đâu.
Hiền Vy, quận Cầu Giấy chia sẻ: "Đây là lần đầu tiên mình tham gia một CLB nhảy nên mình không biết phải chuẩn bị những gì, nhưng thứ duy nhất mình có thể chuẩn bị là tinh thần sẵn sàng đối đầu với mọi khó khăn".
Hương Gian, Quận Ba Đình cho biết: "Đây là lần đầu mình tham gia một bộ môn năng động như thế này vì mình là một con người ít khi đi xã giao nên khi đến đây với không khí hòa đồng, phấn khởi, mình cảm thấy rất vui. Điều đặc biệt ở bộ môn Swing là bạn có thể vừa giao lưu vừa nhảy cùng nhau".
Không giống như những điệu nhảy đòi hỏi sự chính xác tuyệt đối, Swing là sự ngẫu hứng, là cảm giác thả mình theo giai điệu. Bạn có thể là một người mới, có thể chưa từng học nhảy trước đó, nhưng chỉ sau vài động tác, bạn sẽ nhận ra mình đang thực sự hòa vào từng nhịp bước.
Chị Trần Thu Thủy là người hướng dẫn cho mọi người cách tiếp cận với bộ môn nhảy này đã nhiều năm nay. Không chỉ dạy kỹ thuật, chị còn truyền cảm hứng để mỗi người có thể tự do thể hiện mình qua từng bước nhảy. "Mình tham gia bộ môn này được 4 năm và trực tiếp tham gia hướng dẫn khoảng 2 năm rồi. Mình muốn có một nơi để giao lưu, kết bạn và cũng thấy hoạt động này khá thú vị nên mình đã học Swing, từ đó mình thấy rất thích với bộ môn này và thực sự học bộ môn này cũng không khó và mình muốn lan tỏa bộ môn này đến nhiều người hơn nữa", chị tâm sự.
Có những người đến lớp học này vì tò mò, nhưng cũng có những người đã gắn bó với nó như một phần không thể thiếu trong cuộc sống.
Anh Thế Anh, quận Đống Đa cho biết: "Mình làm việc ở ngay quận Đống Đa, do đó di chuyển đến nơi học nhảy không mất nhiều thời gian, với những điệu nhảy khác bạn có thể rèn luyện nhiều sức khỏe hơn nhưng với Swing, mình nghĩ sự tự do cùng cảm giác được giao lưu, kết bạn, gặp gỡ những người mới là điểm thu hút mình đên với điệu nhảy này".
Không chỉ thu hút những người trẻ ở Việt Nam, Swing còn là điểm gặp gỡ của những vị khách nước ngoài đang sinh sống và làm việc tại Hà Nội.
Chị Barbara Czesak - Ba Lan bật mí: "Điệu nhảy này rất tự do, bạn không cần phải giỏi, không cần phải quá cầu kỳ. Về trang phục, cũng không có quy định nào cả, bạn có thể mang một đôi giày cao gót với bộ váy rạng rỡ hoặc đi giày bệt với quần thể thao và thả mình vào những giai điệu".
Giữa một Hà Nội hối hả, nhiều người chọn cách thả mình theo những bước Swing - nhẹ nhàng nhưng đầy năng lượng, ngẫu hứng mà kết nối.
Mỗi tối giữa tuần, ở một góc thành phố, có những giai điệu đưa người ta xích lại gần nhau hơn. Và có lẽ, đó chính là điều khiến Swing trở thành một phần không thể thiếu trong nhịp sống của nhiều người trẻ ở Hà Nội.


Được chế biến từ những quả mơ tươi chọn lọc, ngâm ủ theo công thức truyền thống giữ trọn vị chua thanh đặc trưng hòa quyện cùng độ ngọt dịu tự nhiên, mơ má đào ngâm muối đường mang đến thức uống thơm ngon, sảng khoái cho mọi lứa tuổi.
Với nhiều người, học trang điểm không chỉ là học một kỹ năng mềm, mà còn là học yêu bản thân mình theo một cách rất riêng. Bởi làm đẹp cho mình cũng chính là làm đẹp cho cuộc sống.
Được mệnh danh là lộc của trời, Vờ Vờ - thứ đặc sản nức tiếng ven sông Hồng mùa hạ được bao người sành ăn xuýt xoa khen ngợi. “Săn” được thức đặc sản quý hiếm đó chẳng hề đơn giản, chỉ ngắn ngủi đôi mươi phút khi trời mới tờ mờ sáng.
Không cần đến phòng gym, cũng không cần quá nhiều thiết bị, chỉ là một khoảng sân đủ rộng, vài động tác dưỡng sinh và những nụ cười tươi mỗi sáng là đủ để tạo nên một nhịp sống đáng quý của người cao tuổi.
Ốc om chuối đậu không chỉ là món ăn dân dã mà còn là một phần hồn cốt của ẩm thực Hà Nội. Từ những nguyên liệu bình dị như ốc, chuối xanh, đậu phụ, mắm tôm... người Hà Nội đã tạo nên một món ăn đậm đà, tinh tế và thấm đượm tình quê.
Nghệ sĩ, ca sĩ Quỳnh Hoa là một người con của Hà Nội luôn cất tiếng hát về Thủ đô bằng cả trái tim với tình yêu dành cho mảnh đất nơi mình sinh ra và lớn lên.
0