Những mảnh ghép Phục sinh: Kết nối các nền văn hoá

Sinh viên Việt Nam, Nga, Lào, Belarus, Mông Cổ và Trung Quốc lần đầu tiên được tự tay vẽ trứng phục sinh, cùng khám phá văn hoá Nga cũng như chia sẻ phong tục đón Lễ Phục sinh của các nước.

Chương trình giao lưu văn hóa "Những mảnh ghép Phục sinh: Kết nối các nền văn hóa" do Phân viện Puskin trực thuộc Cục Hợp tác quốc tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Đại sứ quán Nga tại Việt Nam, Học viện Báo chí và Tuyên truyền tổ chức. Sự kiện có sự tham gia của Đại sứ quán Nga, Belarus, Lào và Trung Quốc tại Việt Nam, Hội Hữu nghị Việt - Nga, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội.

Tại sự kiện, Phu nhân Đại sứ Nga tại Việt Nam đã giới thiệu về phong tục Lễ Phục sinh ở Nga cũng như truyền thống trứng phục sinh trong văn hóa Nga.

Lần đầu tiên, sinh viên Việt Nam, Nga, Lào, Belarus, Mông Cổ và Trung Quốc được tự tay vẽ trứng phục sinh, cùng khám phá văn hoá Nga cũng như chia sẻ phong tục đón Lễ Phục sinh của các nước.

Sinh viên Tường Gia Mẫn - người Trung Quốc chia sẻ: "Em rất vui khi được tham gia hoạt động hôm nay. Lần đầu tiên em được tham gia và hiểu hơn về Lễ Phục sinh của Nga, được tự tay trang trí những quả trứng phục sinh. Rất vui và thú vị!".

Học sinh Maria - Người Nga cho hay: "Em có cảm xúc rất đặc biệt trong ngày hôm nay vì văn hoá Nga của chúng em được giới thiệu đến bạn bè các nước. Ngay tại Việt Nam, chúng em cũng được tự tay vẽ những quả trứng phục sinh và tận hưởng không khí của mùa lễ hội".

Bà Nguyễn Thị Thu Đạt - Giám đốc Phân viện Puskin, Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết: "Ngày Lễ Phục sinh là ngày lễ rất tốt đẹp, rất tươi sáng, bởi vậy chúng tôi đã chọn ngày này để tổ chức chương trình giao lưu văn hoá. Chúng tôi thấy ngày lễ hôm nay là một ngày lễ kết đoàn rất tuyệt vời".

Lễ Phục sinh tôn vinh sự hồi sinh, tượng trưng cho chiến thắng của sự sống trước cái chết, của cái thiện trước cái ác. Với nhiều người, đây là dịp để học cách hiểu, tha thứ và yêu thương mọi người.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Cuốn sách “Trò chuyện với hội họa” của họa sĩ Lê Thiết Cương gồm hơn 70 bài viết về mỹ thuật Việt Nam, giới thiệu các họa sĩ qua các thời kỳ.

Nhiều di tích lịch sử trên địa bàn Hà Nội đã được số hóa, cung cấp kiến thức về những nơi này một cách trực quan, sinh động.

Mô hình “Thư viện Sách Sống - đọc bằng 5 giác quan” đã góp phần khơi dậy niềm yêu thích đọc sách ở trẻ và mở ra một phương pháp giáo dục trải nghiệm đầy sáng tạo.

Nơi những pho tượng, pháp khí, điệu múa cổ... không chỉ hiện hữu trong tủ kính mà còn cất lời, đó là cách Bảo tàng Lịch sử Quốc gia đang đưa di sản đến gần hơn với công chúng.

Vụ việc Ngai và triều Nguyễn và Lăng mộ vua Lê Túc Tông bị xâm hại cho thấy những lỗ hổng đáng lo ngại trong công tác bảo tồn, quản lý di sản.

“Bé vẽ Hà Nội 2025” không chỉ là sân chơi nghệ thuật mà còn là dịp để cộng đồng cùng nhìn lại Hà Nội qua nét vẽ ngây thơ của thiếu nhi.