Người Việt tại Pháp tái ngộ với thanh xuân cùng Bức Tường
Bữa tiệc âm nhạc, với những tác phẩm thành công nhất của nhóm nhạc huyền thoại của rock Việt đã đưa các thế hệ khán giả người Việt tại Pháp về lại ký ức thanh xuân và kết nối với quê hương qua âm nhạc.
Khi những giai điệu đầu tiên của Bức Tường vang lên trên sân khấu Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Pháp, không khí trong khán phòng ngay lập tức trở nên sôi động, nóng bỏng, hòa nhịp cùng những ca khúc như: Ra khơi, Tâm hồn của đá, Bông hồng thủy tinh, Người đàn bà hóa đá, Đường đến ngày vinh quang… Đây không chỉ là một đêm nhạc thông thường, mà là sự trở lại của ban nhạc huyền thoại rock Việt sau 22 năm vắng bóng trên đất Pháp, là dịp hội ngộ của những trái tim đã từng yêu, từng khóc và cười cùng những giai điệu bất tử của Bức Tường trong suốt 30 năm qua.
Guitarist Trần Tuấn Hùng, Trưởng ban nhạc Bức Tường chia sẻ: "Đây là tour diễn đầu tiên của Bức Tường tại ba nước châu Âu là Pháp, Cộng hoà Séc và Đức. Cảm xúc rất là hồi hộp và xúc động trước những tình cảm của khán giả giống như là đón chào một người thân quen trở về. Có những khán giả đến từ cách đây mấy trăm cây số và cả nghìn cây số cũng như từ những nước khác lân cận nữa, rất là xúc động".
Đêm nhạc Bức Tường tại Paris đã chứng minh sức mạnh của âm nhạc trong việc kết nối những trái tim Việt khắp thế giới. Dù đã xa quê hương hàng chục năm, những khán giả người Việt vẫn tìm thấy trong âm nhạc của Bức Tường những cảm xúc thuần khiết của tuổi trẻ, của ký ức và của tình yêu quê hương.
Chị Dương Thanh Nga, người Việt sinh sống tại Pháp chia sẻ: "Bức Tường là cả thanh xuân với em. Em như được trở lại tuổi sinh viên ngày xưa khi được hoà vào với các bài hát như Bông hồng thuỷ tinh".
Đêm nhạc không chỉ là chương trình giải trí, mà còn mang ý nghĩa văn hóa sâu sắc. Đêm nhạc tại Paris chỉ là khởi đầu cho tour diễn châu Âu đầy tham vọng của Bức Tường. Sau Paris, họ tiếp tục hành trình đến Praha (Cộng hoà Séc) ngày 19/6 và Berlin (Đức) ngày 21/6.


Thương hiệu Sobica ra đời không chỉ để giới thiệu trà, cà phê và gia vị Việt đến người Pháp, mà còn kể lại vẻ đẹp của văn hóa Việt Nam qua hương – sắc – vị.
Trẻ em Việt xa quê được vui chơi, học văn hóa và thể hiện niềm tự hào dân tộc trong một không gian đậm đà bản sắc truyền thống tại Nhật Bản.
Mùa thứ ba của cuộc thi "Tiếng hát Việt toàn cầu" tiếp tục khẳng định vai trò cầu nối văn hóa cho cộng đồng người Việt trên khắp thế giới.
Chị Nguyễn Thu Trang đã thành lập tổ chức Keep it beautiful Vietnam – Vì một Việt Nam tươi đẹp, gọi tắt là KIBV.
Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phu nhân đã gặp gỡ cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và cộng đồng người Việt Nam tại Malaysia vào sáng 25/5.
Thủ đô Brussels của Vương quốc Bỉ được mệnh danh là trái tim của châu Âu, cũng dần trở thành quê hương thứ hai của nữ nhà thơ, nghệ sĩ độc lập Quỳnh Iris Nguyen de Prelle trong hơn một thập kỷ.
0