Người Việt Nam tại Mandalay chung tay cứu trợ người dân Myanmar
Từ sáng sớm, nhóm thiện nguyện của chị Chu Nguyệt (người Việt Nam đang sinh sống tại Mandalay, Myanmar) đã tất bật chuẩn bị nhu yếu phẩm, phân phát nước uống và lương thực đến những khu vực cần trợ giúp. Sống tại Mandalay nhiều năm, nhưng đây là lần đầu tiên chị chứng kiến cảnh tượng đổ nát và tang thương như vậy.
Chị Chu Nguyệt chia sẻ: “Từ hôm xảy ra động đất đến nay đã được một tuần rồi, nhưng cảm giác mới như chỉ hôm qua thôi bởi vì nó quá kinh khủng. Đây là lần đầu tiên mình trải qua cái cảm giác như là một ngày tận thế. Khi động đất dừng lại thì cả hai vợ chồng hốt hoảng đi tìm con vì bé đang ở trong nhà. Chạy xuống đến tầng một thì thấy tất cả những chai rượu ở trên tủ và những đồ dùng đổ xuống vỡ nát hết, con thì đang đứng ở ngoài ngõ và tất cả mọi người đều trong trạng thái hoảng sợ. Rất may mắn là cả khu không có nhà nào bị ảnh hưởng cả".
Cùng chung tay với chị Nguyệt là nhiều người Việt Nam khác đang sinh sống và làm việc tại Myanmar. Họ đã nhanh chóng tổ chức các nhóm cứu trợ, thu gom vật phẩm thiết yếu và hỗ trợ trực tiếp cho những người mất nhà cửa. Không ai bảo ai, tất cả đều góp sức với mong muốn giúp đỡ người dân địa phương vượt qua giai đoạn khó khăn này.
Chị Ngô Kim Yến, du học sinh tại Myanmar cho hay: “Thật sự là quá thảm khốc. Đây là lần đầu tiên tôi đặt chân tới đây, may mắn nơi tôi đang ở không bị ảnh hưởng nhiều như ở đây".
Không chỉ các cá nhân, cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam tại Myanmar cũng có những đóng góp quan trọng. Mytel - công ty viễn thông hàng đầu Myanmar đã triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ ngay sau khi động đất xảy ra. Công ty nhanh chóng khắc phục hệ thống mạng, đảm bảo thông tin liên lạc không bị gián đoạn, đồng thời tổ chức cấp phát lều, ô miễn phí, cung cấp sim điện thoại, ổ cắm điện và nhu yếu phẩm cần thiết cho người dân. Những điểm hỗ trợ này không chỉ giúp bà con có nơi tá túc tạm thời mà còn tạo điều kiện để họ liên lạc với gia đình trong tình huống khẩn cấp.
Ông Nguyễn Thành Chung, Phó Tổng Giám đốc Mytel Myanmar cho biết: “Đến thời điểm này, chúng tôi đã tập trung nguồn lực khắc phục được khoảng 70% mạng lưới tại hai thủ đô và thành phố Mandalay. Mục tiêu của chúng tôi trong đoàn lần này là tăng cường lực lượng cho Mandalay và Naypyidaw để tập trung khôi phục 100% mạng lưới, đảm bảo phục vụ hỗ trợ cho chính quyền điều hành việc cứu nạn, cứu hộ, đồng thời hỗ trợ cho các đoàn cứu hộ đảm bảo thông tin liên lạc và đặc biệt là hỗ trợ người dân".
Những đóng góp của cộng đồng người Việt tại Myanmar, từ các cá nhân cho đến doanh nghiệp, đều là minh chứng cho tinh thần tương thân tương ái, sự sẻ chia trong lúc hoạn nạn. Dù phải đối mặt với nhiều khó khăn, họ vẫn hết lòng giúp đỡ nhân dân nước bạn với hy vọng Myanmar sẽ sớm vượt qua thảm họa này.


Bảo tàng tượng sáp Madame Tussauds ở trung tâm thành phố London, Anh, đã ra mắt tượng sáp mới của Công nương xứ Wales Kate Middleton.
Các nước G7 đang bắt đầu thảo luận về việc đánh thuế lên những mặt hàng giá trị thấp của Trung Quốc.
Yoshinoya - chuỗi thức ăn nhanh hơn 120 năm tuổi của Nhật Bản đang muốn đưa mì ramen thành trụ cột kinh doanh thứ ba của hãng.
Việc xóa bỏ các biện pháp trừng phạt với Syria có thể xem như một "củ cà rốt" nhằm thúc đẩy chính quyền chuyển tiếp hoặc ít nhất là kéo Syria ra khỏi quỹ đạo quá gần với các đối thủ địa chính trị của phương Tây.
Chính sách siết chặt của Mỹ có thể lại trở thành “chất xúc tác” đẩy nhanh quá trình tự cường công nghệ của Trung Quốc - điều mà Washington có lẽ không hề mong muốn.
Phiên dịch viên Oleg Golovko, thành viên trong nhóm của Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Rustem Umerov, bất ngờ rời bỏ cuộc đàm phán với phía Nga tại Istanbul hôm 19/5 và biến mất không dấu vết.
0