Người tốt quanh ta (ngày 30/12/2022)


Giữa những bộn bề của cuộc sống, chị Nguyễn Thị Tuyết Bình là một trong những tấm lòng cao đẹp đã âm thầm gieo mầm hạnh phúc, góp phần mang đến ánh sáng cho những mảnh đời kém may mắn.
Ở cương vị Phó Chủ tịch UBND, Chủ tịch Công đoàn phường Cống Vị (quận Ba Đình), ông Nguyễn Thanh Hà luôn được cấp trên, đồng nghiệp và nhân dân yêu quý, tín nhiệm. Với ông, công việc không đơn thuần chỉ là nhiệm vụ mà còn là tâm huyết, tình yêu với cộng đồng.
Sinh ra và lớn lên trong một gia đình thuần nông, gắn bó với ruộng đồng từ nhỏ, ông Kiều Duy Quân (xã Sen Phương, huyện Phúc Thọ) hiểu rõ thổ nhưỡng của từng khu đất của quê hương mình. Bằng sự quan sát và ý chí vươn lên, ông quyết định chuyển đổi, đầu tư phát triển mô hình kinh tế tổng hợp vườn - ao - chuồng đem lại hiệu quả kinh tế cao.
Dù đã gần 70 tuổi nhưng bà Kiều Thị Mách (xã Phúc Tiến, huyện Phú Xuyên) vẫn miệt mài, hăng say biên soạn những làn điệu hát trống quân. Mỗi câu hát, làn điệu trống quân cổ như ngấm vào máu thịt, thôi thúc bà phải luôn tìm tòi, học hỏi để lưu giữ nghệ thuật truyền thống của cha ông để lại.
Từ khi tốt nghiệp sư phạm cho đến nay, cô giáo Bùi Thị Vân - Trường Mầm non An Khánh B (huyện Hoài Ðức) đã có hơn 30 năm giảng dạy, đứng lớp và kinh qua nhiều vị trí. Với phương châm “Chăm sóc giáo dục trẻ bằng chính tình thương yêu, sự công bằng, tôn trọng và trách nhiệm cao cả của người giáo viên”, cô Vân cùng các giáo viên trong trường luôn tận tâm, hết lòng yêu thương học sinh.
12 năm giữ vai trò Hiệu trưởng trường Cao đẳng Cơ điện Hà Nội, Tiến sĩ Đồng Văn Ngọc đã đưa ngôi trường này từ một cơ sở đào tạo nghề thuần túy trở thành một trung tâm ứng dụng công nghệ thực tế ảo, trí tuệ nhân tạo vào giảng dạy.
0