Một người sống sót sau vụ rơi máy bay Ấn Độ

Một người đàn ông quốc tịch Anh đã sống sót kỳ diệu sau vụ rơi máy bay của hãng hàng không Air India ngày 12/6 khiến hơn 200 người thiệt mạng.

Cảnh sát địa phương xác nhận nạn nhân sống sót được tìm thấy trên ghế 11A của chuyến bay, tên là Vishwash Kumar Ramesh, theo danh sách hành khách do nhà chức trách công bố.

“Một người sống sót đã được phát hiện và đang được điều trị tại bệnh viện”, Cảnh sát trưởng của Ahmedabad cho biết với hãng thông tấn Ấn Độ ANI. Các nguồn tin địa phương cho biết người này là công dân Anh, chỉ bị thương nhẹ và có thể tự rời khỏi hiện trường mà không cần trợ giúp.

Người sống sót kỳ diệu trong vụ tai nạn máy bay Air India. Ảnh: India Today

Vụ tai nạn xảy ra khi máy bay lao xuống một khu dân cư ngay sau khi cất cánh từ sân bay ở Ahmedabad, tạo ra quả cầu lửa khổng lồ. Cảnh sát địa phương cho biết đã tìm thấy hơn 204 thi thể tại hiện trường, song số người tử vong chính xác vẫn chưa được xác nhận vì công tác cứu hộ vẫn đang tiếp tục trong đống đổ nát cháy đen.

Chuyến bay chở tổng cộng 242 người, bao gồm 12 thành viên phi hành đoàn. Theo thông báo từ Air India, hành khách trên chuyến bay bao gồm 169 người Ấn Độ, 53 người Anh, 7 công dân Bồ Đào Nha và 1 người Canada.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Ít nhất 265 người đã chết trong vụ máy bay hãng Air India lao xuống đất ở thành phố Ahmedabad (Ấn Độ), trong đó có 241 người trên chuyến bay.

Israel đã phát động chiến dịch quân sự “Sư tử trỗi dậy”, sử dụng 200 máy bay chiến đấu tấn công hàng loạt mục tiêu trên lãnh thổ Iran, ngày 13/6.

Cuộc tấn công phủ đầu của Israel nhằm vào Iran ngày 13/6 có nguy cơ làm sụp đổ các cuộc đàm phán vốn đã bế tắc giữa Washington và Tehran về vấn đề hạt nhân.

Cơ quan Tình báo Đối ngoại Israel (Mossad) đã tham gia vào các cuộc tấn công rạng sáng 13/6 nhằm vào Iran, bằng cách kích hoạt các đơn vị bí mật đã nằm vùng trong lãnh thổ nước này.

Ít nhất 20 chỉ huy cấp cao của Iran bị sát hại trong cuộc không kích do Israel tiến hành vào sáng thứ Sáu, nhắm vào các cơ sở hạt nhân, nhà máy tên lửa đạn đạo và bộ chỉ huy quân sự chủ chốt của Tehran.

Ngày 13/6, Bộ Ngoại giao Israel thông báo nước này đã tạm thời đóng cửa tất cả các cơ quan ngoại giao trên toàn cầu nhằm đảm bảo an toàn cho nhân viên và công dân trong bối cảnh các chiến dịch quân sự đang diễn ra tại Iran.