Man City giành trọn 3 điểm ở phút bù giờ
Man City giành trọn 3 điểm ở phút bù giờ
Ngay phút thứ 7, Bernardo Silva đã đưa Man City vượt lên. Dù vậy, Aston Villa nhanh chóng cho thấy tại sao họ lại nằm trong nhóm các đội cạnh tranh vé dự Champions League mùa sau. Rashford tiếp tục cho thấy cái duyên ghi bàn tại Etihad khi dứt điểm thành công trên chấm 11m. Sang hiệp hai, Man City và Aston Villa cùng thi đấu thận trọng. Khác biệt chỉ tới ở phút bù giờ thứ 4 với tình huống đột phá của Doku. Matheus Nunes trở thành người hùng, ấn định chiến thắng 2-1 cho Manchester City. Với kết quả này, thầy trò HLV Pep Guardiola tạm vươn lên vị trí thứ 3 Ngoại hạng Anh, còn Aston Villa có vị trí thứ 7.
Barcelona duy trì lợi thế trong cuộc đua vô địch
Tại La Liga, sự xuất sắc của thủ thành Leo Roman chỉ có thể giúp Mallorca tránh khỏi 1 trận thua đậm trước Barcelona. Bàn thắng duy nhất của Dani Olmo ở ngay đầu hiệp 2 đã giúp đội bóng xứ Catalan nâng cách biệt lên 7 điểm với đội nhì bảng Real Madrid. Cuối tuần này, thầy trò Hansi Flick sẽ đối đầu Real Madrid ở chung kết Cúp Nhà vua.
PSG tạo cột mốc lịch sử
Trong khi đó, dù chỉ giành được 1 điểm ở chuyến làm khách trước Nantes rạng sáng nay, nhưng kết quả này vẫn đủ để PSG ghi tên mình vào lịch sử Bóng đá châu Âu. Cụ thể, đây là trận bất bại thứ 30 của đội chủ sân Công viên các hoàng tử tại Ligue 1 mùa này. Nếu không thua trong 4 vòng đấu còn lại, PSG sẽ trở thành đội bóng đầu tiên trong lịch sử Ligue 1 vô địch với thành tích bất bại.


Lễ công bố giải bóng đá U9 toàn quốc năm 2025 đã được diễn ra trong sáng 23/4 tại Hà Nội, tiếp nối thành công sau 4 lần tổ chức.
Vòng thứ nhất của nội dung đơn nữ giải quần vợt Madrid Open vừa chứng kiến một bất ngờ, khi tay vợt cựu vô địch Mỹ mở rộng Naomi Osaka đã phải dừng bước trước đối thủ bị đánh giá yếu hơn là Lucia Bronzetti.
Manchester City đã bước vào trận đấu quan trọng của mùa giải, có ý nghĩa quyết định đến tấm vé góp mặt ở UEFA Champions League mùa tới.
Tương lai của HLV Carlo Ancelotti trở nên bất định sau khi Real Madrid bị loại khỏi UEFA Champions League và có nguy cơ thất bại ở cuộc đua vô địch La Liga. Vậy, ai sẽ là những ứng viên sáng giá thay ông?
Nếu Aston Villa không chấp nhận phương án mua đứt Rashford, điểm đến ưa thích của anh sẽ là Barcelona, chứ không phải Man United. Cả Barca và Rashford đã bắn tín hiệu, nhưng họ có tìm thấy nhau hay không?
Tiền đạo Xuân Son sẽ phải ngồi ngoài khoảng 8 tháng nữa trước khi trở lại sân cỏ, theo chia sẻ từ đội ngũ bác sĩ.
0