Kỳ nghỉ lễ đặc biệt

Nhịp sống ở Hà Nội trong những ngày lễ đặc biệt của đất nước như một khoảng dừng nghỉ êm đềm xen giữa những tất bật vội vã thường ngày. Guồng quay cuộc sống có phần chậm lại, những người ở Hà Nội có thể được ngắm nhìn một Thủ đô yên bình và đậm chất thơ trong từng ngôi nhà, góc phố.

Hơn 5h sáng trong những ngày nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm nay, rất đông người dân đã có mặt xung quanh Lăng chủ tịch Hồ Chí Minh để đón chờ và được hòa mình vào không khí trang nghiêm của Lễ thượng cờ.

6h sáng, trong tiếng nhạc Quốc ca hào hùng, với hàng loạt nghi thức trang trọng của đội tiêu binh, trước sự dõi theo của nhân dân, lá cờ Tổ quốc đã tung bay trên quảng trường Ba Đình lịch sử. Một Lễ chào cờ như rất nhiều Lễ chào cờ khác diễn ra vào buổi sáng mỗi ngày tại Lăng Bác, nhưng những người có mặt tại đây vẫn vẹn nguyên niềm tự hào dân tộc. Bởi thế, với nhiều người, dậy sớm và tham gia Lễ thượng cờ là một cách hoàn hảo để khởi đầu cho một ngày nghỉ lễ.

Sau khi Quốc kỳ được kéo lên cũng là lúc Lăng Bác bắt đầu mở cửa. Từng đoàn người chậm rãi, từ tốn cùng vào thăm lăng. Phía bên ngoài lăng cũng rất đông đúc. Trong suốt kỳ nghỉ lễ, ngày nào cũng vậy, từ sáng sớm, khu vực này có rất nhiều người dân và khách du lịch đến chụp ảnh. Thường ngày bận rộn đi học, đi làm nên trong kỳ nghỉ lễ, nhiều người cũng không muốn vội vã bon chen tới các khu du lịch đông đúc, mà lựa chọn ở lại Hà Nội, tận hưởng những khoảnh khắc bình yên sáng sớm.

Chị Nguyễn Thị Việt Ngọc (Mê Linh, Hà Nội) chia sẻ: "Mình rất tự hào vì ông cha ta đã đánh đổi cả một đời để có được hôm nay. Mình và gia đình sẽ đi thăm Lăng Bác. Mình đến đây sớm để chụp ảnh kỷ niệm 30/4 - 1/5 và xem Lễ Thượng cờ. Mình muốn lưu giữ lại kỷ niệm".

Không chỉ các bạn trẻ, chụp ảnh với lá quốc kỳ tại lăng Bác là hoạt động thu hút khá nhiều người ở những lứa tuổi khác nhau. Chị Ngô Thị Thu Thủy (Cầu Giấy, Hà Nội) cùng cả đại gia đình đến đây chụp ảnh, cho biết: "Mình cùng gia đình và bạn bè, người thân đến đây để hưởng ứng, hoà chung với không khí. Mình muốn tích góp ý nghĩa của dân tộc để truyền lại cho con, vì sao chúng ta có được đến hoà bình ngày hôm nay".

Cũng dậy từ rất sớm trong ngày nghỉ lễ, nhiều bạn trẻ lại có mặt tại hồ Gươm, quanh trụ sở Báo Nhân dân, chậm rãi, kiên nhẫn xếp hàng để chờ nhận phụ san đặc biệt chào mừng kỷ niệm 50 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Bạn Trần Ngọc Anh, sinh viên Đại học Quốc gia Hà Nội bày tỏ: "Em muốn ở đây để nhận được tờ báo mới của Báo Nhân dân. Tờ báo khá đẹp, em cũng muốn có một tờ để mang về treo lên trưng bày. Mình là người Việt Nam, mình có lòng yêu nước nên đây là một trong những kỷ niệm quan trọng mình muốn lưu giữ".

Không dành ngày nghỉ lễ để vui chơi, rất nhiều người trẻ dành thời gian để tìm hiểu sâu hơn về lịch sử dân tộc, tạo hiệu ứng lan tỏa tinh thần tự hào dân tộc và lòng yêu nước. Khung cảnh yên bình như thế ở hồ Gươm trong buổi sáng ngày nghĩ lễ, là một trong những khung cảnh đẹp về hòa bình và tiếp nối tình yêu Tổ quốc.

Có một điều đặc biệt ở Hà Nội, là bất kỳ dịp lễ Tết nào, lá cờ Tổ quốc luôn luôn được người dân lựa chọn trang hoàng nhà cửa, phố phường, quán xá. Những con đường rợp bóng cờ bay, những ngõ nhỏ đỏ thắm màu cờ đã là một nét đặc trưng của Hà Nội lâu nay mỗi dịp lễ. Chụp hình, check-in với cờ Tổ quốc cũng trở thành xu hướng được mọi người, đặc biệt là giới trẻ ủng hộ mạnh mẽ, thể hiện tình đoàn kết, thống nhất và niềm tự hào dân tộc.

Trong đợt nghỉ lễ kéo dài tới năm ngày, nhiều khu chợ vẫn hoạt động, tuy có đôi phần thưa vắng hơn so với ngày thường. Người đi chợ cũng không vội vàng với lịch làm, lịch học. Thành phố vẫn vận động không dừng, nhưng nhịp độ đã nhiều phần chậm rãi và thư thái.

Hà Nội ngày nghỉ lễ 30/4-1/5, đường cũng thưa vắng người, tiếng ồn đô thị thường ngày cũng đôi phần lắng lại, mọi góc phố đều trở nên quá đỗi dịu dàng. Bởi thế, không ít người Hà Nội trong ngày nghỉ lễ này cũng không rời thành phố. Họ đi du lịch trong chính thành phố của mình. Tận hưởng một Hà Nội rất đặc biệt và thiêng liêng so với thường ngày.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Phố cổ Hà Nội hiện vẫn còn những người thợ, những nghệ nhân bám trụ lại với nghề cũ, giữ lại cho phố nghề Hà Nội cái hồn mà thời gian khó lòng xóa nhòa.

Nước mía được nhiều người ưa chuộng vào ngày hè nóng bức, nhưng ít ai biết về hành trình của những cây mía này trước khi đến tay thực khách.

Món chả nhái với hương vị đặc trưng của thịt nhái đồng, ăn kèm với lá lốt hoặc xương xông là trải nghiệm ẩm thực xứ Đoài không thể bỏ qua.

Bún cá sữa là một biến tấu độc đáo từ món bún cá truyền thống với phần nước dùng trắng đục như sữa - một điểm nhấn thị giác lẫn hương vị.

Nhiều dịch vụ thẩm mỹ nha khoa như niềng răng, làm trắng răng, làm răng sứ… đã đem đến cho mọi người sự tự tin và thoải mái giữa nhịp sống hiện đại.

Miến lươn từng là đặc sản kinh kỳ, dù không còn quá nổi tiếng nhưng một số hàng vẫn gìn giữ hương vị hấp dẫn của món ăn này.