Ít nhất 15 người tử vong do nắng nóng tại Bangladesh

Chính phủ Bangladesh cho biết ít nhất 15 người đã tử vong do nắng nóng gay gắt tại nhiều khu vực của nước này trong hai tuần qua.

 Hầu hết các trường hợp tử vong đều ở huyện Magura, Tây Nam Bangladesh, nơi nhiệt độ đạt mức cao kỷ lục 43,8 độ C trong tuần trước.

Bangladesh đang phải chống chọi với một trong những đợt nắng nóng khắc nghiệt nhất trong những năm trở lại đây. Để đối phó với nắng nóng gay gắt, chính phủ đã yêu cầu đóng cửa trường học trên cả nước.

Bangladesh đang phải chống chọi với một trong những đợt nắng nóng khắc nghiệt nhất trong những năm trở lại đây.

Các nhà khí tượng học, ngày 26/4, cho biết đợt nắng nóng đang diễn ra trên khắp Bangladesh kể từ đầu tháng 4 là đợt nắng nóng kéo dài nhất trong lịch sử nước này. Theo giới chuyên gia, các đợt nắng nóng có thể gia tăng trong những năm tới do mưa thất thường và nhiệt độ cao, gây ra mối đe dọa với Bangladesh - một trong những nước bị ảnh hưởng nhiều nhất do tình trạng ấm lên của Trái Đất.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

298.000 người dân Nhật Bản có thể tử vong nếu siêu động đất xảy ra ở rãnh Nankai, theo ước tính mới điều chỉnh của lực lượng đặc trách ứng phó động đất thuộc chính phủ Nhật Bản.

Tên lửa thử nghiệm của châu Âu đã rơi xuống đất và phát nổ 40 giây sau khi cất cánh từ một cảng vũ trụ của Na Uy.

Người thân của những công nhân bị mắc kẹt dưới đống đổ nát của tòa nhà hơn 30 tầng ở Thái Lan vẫn hy vọng về một phép màu, sau hơn 72 giờ trôi qua kể từ trận động đất kinh hoàng.

Trận động đất mạnh 7,7 độ là một trong những trận động đất mạnh nhất ở Myanmar khiến khoảng 1.700 người thiệt mạng, 3.400 người bị thương và hơn 300 người mất tích.

Nhiều người chạy thoát ra khỏi các tòa nhà ở Bangkok vào sáng 31/3, trước báo cáo về rung lắc và vết nứt được tìm thấy trong các tòa nhà. Tuy nhiên, chính quyền bác bỏ và cho biết đây là báo động giả.

Quân đội Thái Lan thông báo đã triển khai hơn 1.000 quân, máy móc hạng nặng và cần cẩu để cứu hộ tìm kiếm người mất tích và phục hồi tại Thủ đô Bangkok.