Israel: Hơn 70 người thương vong sau đòn trả đũa của Iran
Theo tờ Bưu điện Jerusalem, hai người đã thiệt mạng và 21 người bị thương do một tên lửa bắn thẳng vào các tòa nhà dân cư ở Ramat Gan, phía nam thủ đô Tel Aviv. Trước đó, hai phụ nữ đã tử vong tại bệnh viện do bị thương nặng.
Từ đêm 13/6 tới sáng 14/6, Iran đã tiến hành 3 đợt không kích tên lửa vào Israel trong chiến dịch “Lời hứa chân thật 3” để đáp trả các cuộc tấn công của Israel nhằm vào các cơ sở hạt nhân và quân sự của Tehran một ngày trước đó. Lãnh tụ tối cao Iran, Đại giáo chủ Ali Khamenei trong một tuyên bố trên truyền hình quốc gia đã khẳng định rằng giới lãnh đạo Israel "đã phát động một cuộc chiến" chống lại Iran, vì vậy Iran sẽ không để Israel được an toàn và sẽ "sử dụng mọi vũ lực" để khiến Tel Aviv phải hối hận về những gì đã làm.
Cùng ngày, quân đội Israel cho biết đã tấn công hai căn cứ không quân lớn của Iran là Hamadan và Tabriz, trong đó căn cứ Tabriz đã bị phá hủy. Phía Iran xác nhận sân bay Mehrabad ở Tehran đã bị trúng hai tên lửa. Sân bay này nằm gần các vị trí lãnh đạo chiến lược của Iran, có đặt một căn cứ quân sự với nhiều máy bay chiến đấu và máy bay vận tải.


Mỹ tiến hành tổ chức lễ kỷ niệm 250 năm ngày thành lập lập lực lượng Lục quân Mỹ vào ngày 14/6 (giờ địa phương).
Israel cảnh báo nếu Iran tiếp tục phóng tên lửa vào lãnh thổ nước này thì “Tehran sẽ bị thiêu rụi”.
Ukraine ngày 14/6 đã trao trả cho Nga một nhóm tù binh chiến tranh mới, theo thỏa thuận mà hai nước đạt được tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ.
Ấn Độ đã bắt đầu tiến hành điều tra nguyên nhân vụ rơi máy bay của hãng hàng không Air India ở thành phố Ahmedabad, bang Gujarat ngay sau khi tìm thấy hai hộp đen của chiếc máy bay gặp nạn.
Israel và Iran tiếp tục tiến hành các cuộc không kích vào lãnh thổ của nhau ngày 14/6.
Cộng đồng quốc tế tiếp tục kêu gọi Israel và Iran nhanh chóng dừng các hoạt động tấn công và đáp trả, dùng giải pháp ngoại giao nhằm “hạ nhiệt” diễn biến căng thẳng ở Trung Đông.
0