Đường chân trời ngắm từ Hà Nội
Ngắm nhìn đường chân trời của đô thị Hà Nội, ở đó chúng ta thấy rõ những những khối nhà cao tầng của đô thị, có lẽ những khối nhà ấy đã phần nào làm mất đi vẻ đẹp mang tính bản sắc kiến trúc của một đô thị cổ kính như Hà Nội.
Chúng ta nhìn ngắm một Hà Nội từ trên cao, hay từ phía xa, ở một góc toàn cảnh, sẽ thấy hiện ra trước mặt, có thể là một khu đô thị văn minh hiện đại, có thể là một dãy nhà ở tạm bợ, hay những mảnh ruộng bị bỏ hoang, hay nhiều không gian làng quê lại bị chắn tầm nhìn bởi những khối nhà cao tầng.
Đô thị hóa là quá trình mở rộng và phát triển mạng lưới đô thị và phổ biến lối sống thành thị. Việc xây dựng những khối nhà cao tầng, những khu đô thị là tất yếu, nhưng làm thế nào để có một “tầm nhìn” của đô thị, nơi chúng ta có thể thấy được vẻ đẹp của những hình khối, không gian ở phía đường chân trời.
Hà Nội bao năm rồi gắn với những thứ nhỏ nhỏ, cũ cũ, mà đôi khi quên mất rằng Hà Nội đã mở rộng, lan ra với những khối nhà cao tầng.
Ngay cả một nơi như hồ Tây hay hai bên bờ sông Hồng đã xuất hiện nhiều tòa nhà cao tầng, được mọc lên liên tiếp trong những năm gần đây. Và có lẽ, chúng ta cũng cần nhìn nhận lại những những quy hoạch hiện tại, để giữ gìn những kiến trúc mang bản sắc đô thị của một Hà Nội ngàn năm văn hiến.
Quy hoạch kiến trúc đô thị của Hà Nội đang có xu hướng phát triển theo chiều đứng, các công trình theo chiều đứng đã làm thay đổi diện mạo đô thị. Đã có một khái niệm “rừng betong” trong đô thị, nhưng rừng betong cũng có thể đẹp mắt, vấn đề là thẩm mỹ của “cảnh quan mặt đứng” cần có những giải pháp khả thi để có thể tạo ra một "hình dáng đô thị" đẹp mắt cho Thủ đô.
Vào những ngày đẹp trời, chúng ta có thể nhìn thấy dãy núi Ba Vì, Tam Đảo… thấp thoáng sau những khối nhà cao tầng ở phía cuối chân trời. Những ẩn hiện của tự nhiên ấy gợi cho chúng ta ẩn sau hình ảnh đường chân trời đô thị là câu chuyện về quy hoạch của đô thị ấy.
Nói về tầm nhìn, về cảnh quan, về tái thiết đô thị, tất cả những điều này có thể được bày ra sau tấm phông nền của đường chân trời, và đôi khi, trong tâm trí của những người còn khao khát về một đường chân trời đô thị có bản sắc, có dấu ấn, thì liệu trong tương lai, đô thị của chúng ta có thể có được những khối nhà cao tầng đủ thẩm mỹ và ấn tượng như dãy Ba Vì ở cuối đường chân trời.


Một chiếc Mitsubishi Xforce trắng đã bất chấp nguy hiểm đi ngược chiều trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, gây bức xúc trong dư luận.
Các tuyến đường bộ cao tốc do Nhà nước đầu tư sẽ được tiến hành thu phí nhằm hoàn vốn đầu tư kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ.
Công an tỉnh Thanh Hoá vừa triệt phá đường dây sản xuất, buôn bán thuốc tân dược giả với quy mô lớn trên phạm vi toàn quốc với tổng khối lượng thuốc giả và nguyên liệu để làm thuốc giả là gần 10 tấn.
Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai ngày 16/4 đã tuyên phạt bị cáo Vũ Thị Khánh Huyền (huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai) 17 năm tù giam với tội danh “Mua bán người” quy định tại khoản 2 Điều 150 Bộ luật Hình sự.
Chủ tàu Black Pearl QN-6699 bị Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Ninh phạt 12,5 triệu đồng vì tổ chức chơi Pickleball trên boong tàu du lịch vịnh Hạ Long.
Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Sơn La đã có quyết định khởi tố vụ án hình sự; khởi tố bị can đối với 16 đối tượng để điều tra, làm rõ về hành vi "tổ chức đánh bạc và đánh bạc".
0