Dinh Độc Lập - điểm hẹn tháng Tư

Dinh Độc Lập - nơi ngày 30/4 của 50 năm trước đã ghi dấu son lịch sử toàn thắng của Chiến dịch Hồ Chí Minh và thống nhất đất nước, những ngày này đã trở thành điểm hẹn cho rất nhiều cuộc hội ngộ.

Hòa trong dòng người đó có những cựu chiến binh, họ đem đến đây những câu chuyện đầy cảm xúc về ngày đất nước thống nhất, non sông liền một giải.

Là Chính ủy, Bí thư của Binh chủng Tăng thiết giáp, Thiếu tướng Nguyễn Đức Cường là người lãnh đạo trực tiếp các mũi tiến công của binh chủng tăng thiết giáp, cùng các lực lượng khác giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Sau 50 quay trở lại nơi này, tâm trạng bồi hồi, xúc động xen lẫn niềm tự hào, cùng những người đồng đội, đồng chí thăm lại chiến trường xưa, nhìn lại chiếc xe tăng đã từng húc đổ cánh cổng của Dinh Độc Lập mang số hiệu 390. Thiếu tướng Nguyễn Đức Cường, nguyên Chính ủy, Bí thư Binh chủng Tăng thiết giáp chia sẻ: "Cách đây 50 năm, bốn cánh quân và ba thứ quân đã về hợp điểm vào giải phóng Sài Gòn và cắm cờ trên Dinh Độc Lập. Đặc biệt vinh dự cho lực lượng tăng thiết giáp của Quân đoàn 2, lực lượng thọc sâu của chiến dịch được giao vào cắm cờ và đồng thời là chiếc xe 390 là xe húc đổ cánh cổng Dinh Độc Lập. Chúng tôi rất vui cùng niềm vui chung của đất nước sau 50 năm thống nhất, đặc biệt là tình hình kinh tế, văn hóa, chính trị, quốc phòng an ninh được củng cố và kinh tế được phát triển, người dân được hưởng sự độc lập, tự do, hạnh phúc và những phúc lợi của đất nước nói chung và của TP.HCM nói riêng".

Giữa dòng người tấp nập đến thăm Dinh Độc Lập nhân kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam - thống nhất đất nước, ông Hoàng Việt, nguyên chiến sĩ lái xe C3, Tiểu đoàn 964, Trung đoàn 512 không giấu được phấn khởi và xúc động khi thăm lại nơi mà mình đã từng chở bộ binh tiến vào để bắt tướng Dương Văn Minh và nội các đầu hàng vô điều kiện.

Ông Hoàng Việt xúc động chia sẻ: "Sau 50 năm trở lại Dinh Độc Lập, thăm lại chiến trường xưa, tôi rất bồi hồi và xúc động vì được trở lại nơi ghi dấu lịch sử hào hùng của dân tộc và mang lại niềm vui chiến thắng cho cả dân tộc Việt Nam, đem lại sự hòa bình thống nhất cho đất nước".

Chiến tranh đã đi qua, Dinh Độc Lập mãi là một biểu tượng khẳng định chủ quyền và sự hòa hợp, thống nhất đất nước; nơi đánh dấu cột mốc lịch sử 50 năm thống nhất đất nước. Đây cũng chính là ý nghĩa của tên gọi ngày nay của công trình này là Hội trường Thống nhất.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Vở nhạc kịch “Giấc mơ Chí Phèo” từng gây tiếng vang lớn với khán giả và giới chuyên môn sẽ trở lại lần thứ tư đầy ấn tượng vào đầu tháng 6 tới.

Tác phẩm “Bài văn về trứng vịt lộn” của tác giả Trần Khắc Khoan đã giành Giải Nhất Cuộc thi sáng tác truyện tranh do Viện Pháp tại Việt Nam và Nhà xuất bản Kim Đồng phối hợp tổ chức.

Vạn Phúc là làng lụa nổi tiếng, kể câu chuyện của những người đang gìn giữ từng sợi tơ và nếp vải, như níu giữ ký ức của Hà Nội.

Trưng bày nghệ thuật mang tên Mẫu thể đã được họa sĩ Nguyễn Xuân Hoàng và nhà điêu khắc Nguyễn Quang Thu tổ chức vào chiều 24/5.

10 trang phục của y quan cung đình thời Nguyễn đã được nhóm bạn trẻ của Great Việt Nam nghiên cứu, phục dựng và giới thiệu tại Triển lãm “Thấp thoáng vàng son”, đưa cổ phục Việt đến gần hơn với giới trẻ.

Cuốn sách “Kì công diệu nghệ - một số kĩ thuật và công nghệ trên dải đất hình chữ S trước thế kỉ XX” vừa được Nhà xuất bản Kim Đồng cho ra mắt độc giả, mang đến góc nhìn khái quát về những phát minh của người Việt xưa.