Đêm thiện nguyện ‘Hướng về vùng lũ’ của kiều bào tại Pháp
Với tinh thần đoàn kết tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách, Hội Trái tim Việt tại Pháp đã tổ chức một chương trình nghệ thuật thiện nguyện với sự ủng hộ của nhiều hội đoàn, công ty, các mạnh thường quân, cá nhân và tập thể. Các tiết mục văn nghệ được các chị em thuộc các hội đoàn kiều bào tự nguyện tham gia trình diễn. Chương trình diễn ra trong không khí đầm ấm, đoàn kết, nghĩa tình và xúc động của rất đông kiều bào và bạn bè Pháp.
Những hình ảnh trên truyền thông về bão lụt càn quét nhiều vùng trên quê hương Việt Nam không khỏi khiến chúng ta nao lòng - đó là tâm sự của hầu hết kiều bào xa xứ trong đêm gala từ thiện.
Những điệu múa mang đậm bản sắc dân tộc Việt, những ca khúc lắng đọng về Việt Nam, về các vùng miền trên quê hương, những câu vọng cổ được trình diễn bằng cả tấm lòng chân thành khiến cho buổi gặp gỡ thêm phần đặc biệt, khiến tình đoàn kết với quê hương thực sự được lan tỏa trong khán giả tham dự.
Chị Trần Hồng Mỹ Linh, thành viên Hội Trái tim Việt, đã rất xúc động khi thấy sự tham gia nhiệt tình của các khách mời, bởi các chị em trong hội phải làm việc rất tích cực, vì mọi người đều vẫn phải đi làm, đều có công việc của riêng mình: “Từ khâu chuẩn bị, từ lúc kêu gọi các anh chị em, các cộng đồng người Việt ở Pháp. Bởi hội của chúng tôi được thành lập từ dạo Covid nên cũng đã có chút căn bản, cho nên làm việc rất nhanh. Tối nay cả phòng ăn này đã kín, không còn chỗ nữa. Đây là lần đầu tiên hội chúng tôi tổ chức như thế này nhưng được bà con Việt kiều ở Pháp ủng hộ rất nhiệt tình”.
Anh Đặng Trần Thắng, kiều bào tại Pháp, chia sẻ: “Vợ chồng chúng tôi sinh sống và làm việc tại Paris, nhưng trong thâm tâm thì luôn hướng đến đồng bào trong nước và quê hương Việt Nam. Là thành viên của Hội Trái tim Việt đã lâu, vợ chồng tôi hôm nay rất vui khi được tham gia buổi thiện nguyện do nhóm tổ chức. Một phần là có thể đóng góp chút quà nhỏ để giúp sức cho những trường hợp đặc biệt khó khăn, đặc biệt là những vùng phải chịu lũ lụt, nữa là đến đây, chúng tôi có thể gặp gỡ những con người có tấm lòng nhân ái của Hội Trái tim Việt tại Paris, từ những bạn rất trẻ đến các cô chú lớn tuổi, để cùng nhau đóng góp lan tỏa tình yêu thương, thiện nguyện của nhóm đến đồng bào Việt Nam”.
Đêm từ thiện đã thu được gần hai ngàn Euro. Số tiền này sẽ được đưa vào quỹ của chương trình Trái tim Việt tại Pháp và từ đó sẽ gửi về Việt Nam giúp đỡ các trẻ em nghèo, các đồng bào bị thiên tai, hoặc những người tàn tật.
Hội Trái tim Việt tại Pháp được thành lập tháng 3 năm 2020, và kể từ đó đến nay, Hội hoạt động với tiêu chí là luôn luôn đồng hành cùng với tất cả những đồng bào phải chịu khó khăn tại Việt Nam.


Israel đang chuẩn bị tấn công các cơ sở hạt nhân của Iran, ngay cả khi chính quyền Tổng thống Donald Trump đang theo đuổi một thỏa thuận ngoại giao với Tehran.
Đại sứ Ai Cập tại Nga, ông Nazih Elnaggari cho biết, Cairo đang theo dõi sát sao sự phát triển của tuyến hàng hải Bắc Cực và không coi đó là mối quan ngại đối với kênh đào Suez.
Các doanh nghiệp Nga và Malaysia hiện đang phối hợp xử lý vấn đề nhập khẩu năng lượng Nga, bao gồm cả khí tự nhiên hóa lỏng (LNG), theo thông tin từ Đại sứ quán Nga tại Kuala Lumpur.
Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho biết đã thu hồi hàng nghìn thị thực và nhấn mạnh chính quyền vẫn còn nhiều việc phải làm để siết chặt chính sách thị thực và kiểm soát nhập cư.
Thủ tướng Italy Giorgia Meloni cho biết, Giáo hoàng Leo XIV đã xác nhận qua điện thoại với bà về việc sẵn sàng tổ chức vòng đàm phán tiếp theo giữa Nga và Ukraine tại Vatican.
Giá gạo tại Nhật Bản tính đến ngày 20/5 đã tăng liên tục trong hơn 10 tuần, gần như gấp đôi so với cùng kỳ năm ngoái, khiến nhiều người dân phải giảm lượng tiêu thụ hoặc chuyển sang các loại thực phẩm thay thế.
0