Dấu ấn Bức Tường trong đêm nhạc 'We are the wall'

Người hâm mộ nhạc rock đã được đắm chìm trong không gian âm nhạc đặc biệt, đầy hoài niệm của ban nhạc Bức Tường vào tối 26/3.

Nhiều bản hit gắn liền với lịch sử 30 năm của ban nhạc Bức Tường và thanh xuân của nhiều thế hệ khán giả đã được tái hiện đầy xúc động. Sân khấu Sol 8 bùng cháy với sự tham gia của gần 1.000 người yêu mến ban nhạc Bức Tường.

Tại Sol 8, không khí thật đặc biệt và đầy cảm xúc, khi những giai điệu quen thuộc vang lên. Khán giả hâm mộ rock đã chuẩn bị sẵn sàng cho một đêm không thể nào quên, nơi họ không chỉ là người nghe mà còn đắm say vào mỗi tiếng hú của guitar hay lời ca nhắc nhở về những gì âm nhạc có thể làm: kết nối, khuấy động và truyền cảm hứng.

Sự mong đợi của người hâm mộ rock trong đêm 26/3 là điều không thể tả nổi. Họ không chỉ đến để thưởng thức âm nhạc mà còn để cảm nhận được sức mạnh tinh thần mà những bài hát mang lại. Những giai điệu hùng tráng của guitar, tiếng trống mạnh mẽ, những lời ca đầy sâu lắng từ các ca sĩ - tất cả như đan xen vào nhau, tạo nên một sức hút mạnh mẽ khiến người nghe không thể ngồi yên. Mỗi lần tiếng guitar rền vang, khán giả đều như sống lại với những khoảnh khắc huyền thoại mà họ đã nghe và mê đắm qua từng năm tháng.

Năm 2016, thủ lĩnh Trần Lập, giọng ca chính và là tác giả các ca khúc của Bức Tường qua đời, để lại một khoảng trống lớn trong sự hiện diện của Bức Tường. Đối với ban nhạc và khán giả yêu mến, Trần Lập mãi mãi là linh hồn và là nguồn cảm hứng trên hành trình vinh quang không trải hoa hồng này.

Trần Tuấn Hùng, leader của ban nhạc, đồng thời là Giám đốc âm nhạc của chương trình chia sẻ, cùng với sự đồng hành của các NSƯT Cồ Huy Hùng, NSƯT Hoàng Anh, ban nhạc đưa vào sân khấu rock những màu sắc đẹp đẽ của văn hóa truyền thống, tiếp nối hành trình lan tỏa văn hóa Việt Nam mà Bức Tường luôn theo đuổi.

Không chỉ là sự tái hiện lại những giai điệu huyền thoại của Bức Tường, "We are the wall" còn là dịp để những fan rock cảm nhận lại sức sống mãnh liệt của âm nhạc, sự nhiệt huyết của những người nghệ sĩ trên sân khấu.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

50 năm sau ngày non sông liền một dải, đất nước ta đã chuyển mình đầy mạnh mẽ. Những người trẻ hôm nay - sinh ra và lớn lên trong thời bình - có thể tự do mơ ước, học hành, làm nghệ thuật, sáng tạo và vươn ra thế giới. Nhưng bên trong sự tự do ấy là trách nhiệm hay là một đặc quyền? Hãy cùng gặp gỡ Thu Quỳnh - một nghệ sĩ trẻ có nhiều suy ngẫm về vai trò của thế hệ đối với đất nước.

Cuộc thi Siêu mẫu nhí Toàn năng 2025, do báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng tổ chức, đã chính thức khép lại.

Chương trình nghệ thuật “Bài ca chiến thắng” đã diễn ra tại Nhà hát Hồ Gươm, Hà Nội vào tối 2/5, góp phần tôn vinh những giá trị nhân văn và lan tỏa thông điệp hòa bình, đặc biệt là tình hữu nghị giữa hai quốc gia Việt Nam - Liên bang Nga.

Để kịp đại diện nhan sắc Việt tranh tài tại cuộc thi "Miss World 2025", Hoa hậu Ý Nhi đã bảo lưu một kỳ học tại Úc, bay trở về Việt Nam và đang rốt ráo tập luyện mọi kỹ năng cần thiết trước khi lên đường tham dự đấu trường sắc đẹp lớn nhất thế giới này.

Kỷ niệm 80 năm Ngày Chiến thắng phát xít. Cục Công tác chính trị, Bộ Công an đã chỉ đạo Nhà hát Hồ Gươm tổ chức chương trình nghệ thuật “Bài ca chiến thắng”. Dự chương trình có Tổng Bí thư Tô Lâm, các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

"Mưa đỏ" là bộ phim có đề tài về chiến tranh cách mạng, tái hiện trận chiến khốc liệt 81 ngày đêm bảo vệ Thành cổ Quảng Trị với sự tham gia của nhiều nhà sáng tạo nội dung trẻ (TikToker) như Nguyễn Lạc Huy, Hà Pu, Hải Triều, David Vinh, Phạm Vinh và Đào Lê Phương Hoa.