Chơi cờ tướng ở Hà Nội

Chơi cờ tướng đã trở thành niềm vui của nhiều người cao tuổi ở Hà Nội. Mỗi ngày, từ sáng đến chiều muộn, bên những gốc cây ven hồ, ghế đá công viên, hay trong các sân tập thể,... đã trở thành điểm hẹn của nhiều người yêu thích cờ tướng.

Ngày nào cũng vậy, cứ 15h là vỉa hè khu vực gần bờ hồ Hoàn Kiếm lại rộn rã tiếng cười nói, tiếng bàn luận của những người chơi cờ tướng.

Đã thành thói quen, ông Dương Tiến Minh (phố Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm) chiều nào cũng cùng những người bạn của mình tụ tập bên gốc cây cổ thụ bên bờ hồ để chơi vài ván cờ tướng.

Ông Dương Tiến Minh chia sẻ: "Lúc có tuổi rồi thì không có thú vui gì nhiều, nên tôi chơi cờ. Chúng tôi ngày nào cũng chơi, tầm từ 3-6h chiều. Tôi nghỉ hưu rồi, cứ rảnh rỗi là ra đây tập thể dục rồi chơi ván cờ".

Dọc vỉa hè, cứ cách 3 - 4m lại có một nhóm ngồi cùng nhau chơi cờ. Người chơi ở nhiều độ tuổi khác nhau nhưng đa phần là nam giới và cũng đã lớn tuổi.

Ông Trần Quang Nguyên (phố Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm) cho biết: "Ở đây rất vui, các cụ, các bác có tuổi ra ngồi chơi vừa giải trí, vừa hóng mát. Ngày nào chúng tôi cũng ra đây từ 3h chiều, hôm nào nắng thì 3 rưỡi - 4h và đến khoảng 7h tối khi phố lên đèn thì chúng tôi về. Chơi cờ tướng rất thử thách con người, có những người nóng tính sẽ thể hiện ngay trên bàn cờ".

Tiếng quân cờ chạm mặt gỗ vang lên lách cách có sức thu hút đặc biệt với những người xung quanh. Nhiều người dù không phải trong nhóm đánh cờ cũng ghé xem và bàn luận rôm rả.

Cứ thế, mỗi ngày, từ sáng đến chiều muộn, bên những gốc cây ven hồ, ghế đá công viên, hay trong các sân tập thể,... đã trở thành điểm hẹn của nhiều người yêu thích cờ tướng.

Không chỉ là đấu trí, cờ tướng còn giúp mọi người gắn kết với nhau như một phần không thể thiếu trong nhịp sống chậm rãi, bình yên của Hà Nội.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Các bể bơi trong thành phố vào mùa hè luôn sôi động, những giáo viên dạy bơi cũng làm việc liên tục bởi lịch học luôn dày đặc từ sáng sớm cho đến tối muộn.

Hương vị của bánh cốm Hà Nội gây xao xuyến, giống như cách Thủ đô kể câu chuyện thì thầm bằng vị từ hạt cốm tươi, đậu xanh và dừa nạo.

Công việc của những công nhân Xí nghiệp đầu máy Hà Nội tưởng như cũ kỹ, nặng nhọc nhưng chính là mạch ngầm nhịp sống, bảo đảm cho hàng nghìn chuyến tàu chở người, chở hàng an toàn lăn bánh mỗi ngày.

Vịt dấm ghém không đơn thuần là tên một món ăn, nó được coi như một mâm cỗ thịnh soạn bởi rất nhiều lớp nguyên liệu, gia vị.

Những tán phượng vươn cao, bung nở dưới nắng đầu hè trên nhiều tuyến phố khiến Hà Nội như khoác lên mình tấm áo mới rực rỡ sắc đỏ.

Khi những chùm hoa phượng vĩ bắt đầu cháy rực trên sân trường, cũng là lúc mùa chia tay tuổi học trò lặng lẽ gõ cửa.