Ấn tượng nghệ thuật vẽ hoa lên xôi | HANOI Review | 28/07/2024
- Tiệm áo dài truyền thống làm say lòng bao thế hệ | HANOI Review | 27/07/2024
- Đại học Tổng hợp Hà Nội – Ngôi trường Tổng Bí thư từng theo học | HANOI Review | 25/07/2024
- Bún 'tiến Vua' Mạch Tràng, đặc sản trứ danh Đông Anh | HANOI Review | 21/07/2024
- Về Đông Anh ghé thăm di tích chùa Hoa Lâm cổ kính | HANOI Review | 20/07/2024
- Tuyệt tác từ nghệ thuật chạm khắc đồng hồ | HANOI Review | 19/07/2024


Trong dòng chảy bất tận của thời gian, có những gương mặt đã hóa thành lịch sử, có những ký ức chỉ còn nhìn thấy qua các tấm ảnh. Những bức di ảnh cũ kỹ, mờ phai theo từng năm tháng nhưng nhờ bàn tay của những người hùng thầm lặng, từng nét mặt, từng ánh mắt trong ảnh đã được phục dựng nguyên vẹn, sống động, như một lời tri ân gửi đến quá khứ, gửi đến những người đã hy sinh vì đất nước.
Từ ngày chiếc đầu máy hơi nước Tự Lực số hiệu 141-121 mang tên Anh hùng Nguyễn Văn Trỗi được chọn kéo đoàn tàu khách của Lễ thông xe khôi phục đường sắt Thống Nhất đến nay, đã có rất nhiều đầu máy hiện đại và tiên tiến được ra đời. Để những hành trình ấy luôn an toàn và thuận lợi, Xí nghiệp Đầu máy Hà Nội là nơi đã và đang đóng góp vào công cuộc duy trì và phát triển ngành vận tải đường sắt.
Nhu cầu lưu giữ những khoảnh khắc cá nhân không chỉ là những bức ảnh hay tấm thiệp thông thường, một công nghệ mới đang khiến giới trẻ Hà Nội thích thú – đó là những bức tượng mini in 3D mô phỏng chính con người thật. Mỗi chi tiết, mỗi đường nét đều được tái hiện sống động, biến khoảnh khắc đời thường thành những tác phẩm nghệ thuật thu nhỏ, độc bản và đầy cảm xúc.
Phở Nam Định, phở Tây Bắc, phở Hà Nội và cả phở quốc tế - có rất nhiều loại phở được giới thiệu tại Festival Phở 2025 đang được tổ chức tại Hoàng Thành Thăng Long, Hà Nội. Festival hứa hẹn sẽ mang đến những trải nghiệm phở đa dạng và độc đáo, từ những hương vị truyền thống quen thuộc đến những biến tấu sáng tạo đầy bất ngờ.
Thời đại công nghệ số phát triển, các loại hình nghệ thuật cũng đang dần thích nghi để cập nhật thị hiếu khách hàng. Những bức hình cùng người thân đã mất tưởng chừng sẽ không thể có được, nay lại trở nên trọn vẹn nhờ dòng tranh ghép kỹ thuật số.
Tháng Tư về, loa kèn lại nở trắng những góc phố Hà Nội – loài hoa không rực rỡ sắc màu, không nồng nàn hương thơm, nhưng đủ sức làm chậm lại cả nhịp sống vội vã. Người Hà Nội yêu loa kèn không chỉ bởi vẻ đẹp tinh khôi, giản dị, mà còn vì những cảm xúc lặng thầm mà nó gợi lên: một chút hoài niệm, một chút dịu dàng, như thể chạm vào ký ức.
0