Nghệ thuật khơi dậy niềm tự hào dân tộc

Đời sống văn hóa nghệ thuật cả nước đang trở nên sôi động với hàng loạt dự án mới, hòa chung không khí kỷ niệm Quốc khánh 2/9.

Từ những bộ phim mang đậm dấu ấn lịch sử, các chương trình biểu diễn nghệ thuật quy mô lớn, cho đến các sản phẩm âm nhạc gợi nhắc tinh thần tự hào dân tộc, tất cả đang góp phần tạo nên bức tranh văn hóa nhiều màu sắc, đem lại cho khán giả những trải nghiệm giàu cảm xúc trong dịp đại lễ.

Ra mắt vào cuối tháng 7/2025, "Còn gì đẹp hơn" do nhạc sĩ trẻ Nguyễn Hùng sáng tác và thể hiện cũng chính là ca khúc chủ đề của phim điện ảnh "Mưa đỏ". Trong dự án này, Nguyễn Hùng vào vai một người lính tên Hải. Ngay từ khi công bố, "Mưa đỏ" nhận được chú ý của khán giả vì đề tài phim chiến tranh.

Bộ phim “Mưa đỏ” dựa trên kịch bản của nhà văn Chu Lai, lấy bối cảnh mùa hè đỏ lửa năm 1972, tái hiện trận chiến bảo vệ Thành cổ khốc liệt 81 ngày đêm – nơi từng tấc đất phải đổi bằng máu xương. Không khí trận địa nghẹt thở, từ chiến hào đến khói lửa, được lột tả chân thực hơn bằng việc làm thật, quay thật, cảm xúc thật chứ không sử dụng kỹ xảo. Dưới bàn tay đạo diễn Đặng Thái Huyền, từng khung hình đưa người xem sống lại những tháng năm bi hùng. Không chỉ là phim về chiến tranh, “Mưa đỏ” là câu chuyện của lòng yêu nước, tình đồng đội và khát vọng hoà bình, gửi đến thế hệ hôm nay thông điệp sâu sắc: “Máu xương đổ xuống, đất trời lưu danh”.

“Mưa đỏ” dự kiến khởi chiếu ngày 22/8, hướng đến dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9. Bộ phim được sản xuất bởi Điện ảnh Quân đội Nhân dân và được kỳ vọng trở thành điểm sáng của điện ảnh Việt về đề tài chiến tranh.

Thượng tá, Nghệ sĩ ưu tú Đặng Thái Huyền - đạo diễn của bộ phim chia sẻ: "Tôi vẫn còn nhớ một kỷ niệm là khi đọc kịch bản đó, tôi ngồi trong phòng ở cơ quan và tôi đọc một mạch không dừng. Tôi còn nhớ là tôi đã khóc. Một chi tiết ở trong kịch bản của nhà văn Chu Lai làm tôi khóc rất nhiều là khi những người lính trẻ vượt sông, có một trận pháo dội tới và một âm thanh lan tỏa trên dòng sông với tiếng gọi 'mẹ ơi'. Tiếng 'mẹ ơi' đấy vang lên và sau đó chìm xuống mặt nước. Tôi đọc đến chi tiết đó mà không cầm được nước mắt".

Những ngày qua, làng nhạc Việt cũng đón nhận một loạt dự án âm nhạc ca ngợi tinh thần yêu nước, tình yêu quê hương và dân tộc với nhiều cách thể hiện khác nhau hướng đến đại lễ chào mừng 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9. Không chỉ là lời ca ngợi, nhiều tác phẩm còn mang ý nghĩa tri ân, sẻ chia. MV "Nguyện là người Việt Nam" là lời tri ân sâu sắc của Võ Hạ Trâm dành cho quê hương đất nước. Toàn bộ doanh thu từ MV sẽ được nữ ca sĩ gửi đến Quỹ Vì Người Nghèo của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Tinh thần tự hào Việt Nam còn được lan tỏa qua ca khúc "Made in Việt Nam", nơi NSND Thanh Hoa, ca sĩ Trúc Nhân và Phương Mỹ Chi cùng hòa giọng, gửi gắm thông điệp: Tự hào sinh ra là người Việt Nam.

Ca sĩ Trang Pháp cũng đã cho ra mắt MV "Mãi là người Việt Nam" kết hợp với ca sĩ Hà Lê ngày 14/8. Ca khúc lấy cảm hứng từ những hành động đẹp của người Việt như ô tô che chắn cho xe máy trong đợt bão Yagi, đồng bào tương trợ nhau trước thiên tai, những cuộc diễu binh, diễu hành “đi trong lòng nhân dân”…

Những ca khúc, những sản phẩm nghệ thuật ra đời dịp đại lễ không chỉ khơi gợi ký ức hào hùng mà còn tiếp thêm niềm tin, khát vọng cho hiện tại và tương lai. Đó là cách các nghệ sĩ gửi lời tri ân đến đất nước và cũng là lời nhắc nhở mỗi người dân Việt Nam, hãy gìn giữ, trân quý, và tự hào hai tiếng "Việt Nam" trong tim mình.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết

  • Quan tâm nhiều nhất
  • Mới nhất

15 trả lời

15 trả lời