Vẻ đẹp người lính Công an trong ngày hội lớn
Hàng vạn người dân có mặt từ sớm, mang theo niềm hân hoan và tự hào, chứng kiến khoảnh khắc diễu binh – diễu hành ấn tượng của Công an Thủ đô.
Hàng vạn người dân có mặt từ tinh mơ, mang theo niềm háo hức và xúc động để cùng chứng kiến những khoảnh khắc khó quên.
Sáng 10/8, cùng lực lượng diễu binh, diễu hành của Công an thành phố, hàng vạn người dân đã có mặt từ sớm, mang theo niềm hân hoan và xúc động khó tả để chứng kiến giây phút lịch sử này.
Ông Lê Bá Long, xã Ứng Thiên, thành phố Hà Nội, cho biết: “Tôi đi từ 2 giờ, ra đây lúc 3 giờ, tôi đi cùng vợ. Tuổi cao rồi, nhưng được dự dịp kỷ niệm tròn này là rất hiếm, chúng tôi rất phấn khởi, mong chờ bao lâu rồi. Không khí hôm nay tôi không thể tưởng tượng, các anh làm còn hơn cả kỳ vọng, rất tốt.”
Cùng hòa trong không khí chung, ông giương máy ảnh, máy quay liên tục ghi lại những khoảnh khắc đẹp nhất. Đây cũng là nguồn cảm hứng để những hình ảnh đáng nhớ được lưu giữ và lan tỏa.
Nghệ sĩ nhiếp ảnh Bùi Đăng Thanh bày tỏ: “Cảm xúc rất vui, có lẽ là niềm vui của mỗi người dân Thủ đô và niềm tự hào chung. Sự kiện hôm nay tôi thấy rất chu đáo, các lực lượng hỗ trợ cho anh chị em công an… Ngay cả người dân đều rất ý thức, truyền cảm hứng tốt nhất đến những người chưa có cơ hội xem trực tiếp. Họ có thể nhìn thấy các thước phim các bạn quay và những bức ảnh của chúng tôi, chắc chắn họ cũng sẽ cảm thấy rất tự hào.”
Với nhiều em nhỏ, hôm nay là ngày niềm tin và tình yêu với các chiến sĩ công an được bồi đắp, là nơi những ước mơ về màu áo xanh bắt đầu được nhen nhóm. Em Bùi Minh Khang, Trường THCS Thành Công, phấn khởi chia sẻ: “Hôm nay cháu đi cùng bố. Cháu rất tự hào khi nhìn thấy hình ảnh các chú công an diễu binh. Sau này cháu muốn trở thành công an. Cháu sẵn sàng đối mặt với nguy hiểm để bảo vệ mọi người.”
Chị Nguyễn Hồng Ngọc, phường Hà Đông, thành phố Hà Nội, chia sẻ: “Không khí ở đây rất tuyệt vời, lòng tự hào dân tộc trong tôi trào dâng. Các khối diễu hành rất đẹp, mọi người rất hào hứng. Tôi biết các anh công an tập luyện rất vất vả, dành nhiều thời gian để chuẩn bị cho buổi hôm nay. Tôi xin cảm ơn sự vất vả đó để có ngày hôm nay có một màn trình diễn mãn nhãn.”
Từ những bước chân hào hùng hôm nay, niềm tin và tình cảm của người dân dành cho lực lượng Công an Thủ đô thêm bền chặt – như lời hứa cùng nhau giữ gìn sự bình yên cho Hà Nội.