U23 Việt Nam viết tiếp câu chuyện cảm xúc cho người hâm mộ
Bất cứ nơi nào có sự góp mặt của bóng đá Việt Nam, từ đội tuyển quốc gia cho tới lứa trẻ, dù xa hay gần, hội cổ động viên VFS miền Bắc luôn đồng hành, cổ vũ theo từng đường bóng của các cầu thủ.
Tại VCK U23 châu Á 2026 lần này, dẫu không thể trực tiếp có mặt tại Ả Rập Xê Út nhưng từ thủ Đô Hà Nội, hội cổ động viên VFS miền Bắc vẫn có cách riêng để ủng hộ cho những chiến binh sao vàng.
Tại một góc trên phố Giáp Nhất, phường Thanh Xuân, Hà Nội, quán cà phê với diện tích không quá lớn luôn thường xuyên là tụ điểm của các CĐV VFS miền Bắc. Mọi trận đấu có sự góp mặt của thầy trò HLV Kim Sang Sik, xuyên suốt từ đầu VCK U23 châu Á 2026, quán cà phê luôn tràn ngập băng rôn, kèn, trống, nón lá và cờ Việt Nam, tất cả đều được chuẩn bị như một cách cổ vũ, tiếp lửa cho các cầu thủ U23 Việt Nam từ quê nhà. Trải qua 11 năm đồng hành kể từ khi Hội CĐV VFS miền Bắc được thành lập, ngọn lửa đam mê, tình yêu với đội tuyển nước nhà vẫn chưa bao giờ hạ nhiệt.
Dù thời điểm diễn ra trận tứ kết với các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất là tương đối muộn, khi ánh đèn của nhiều ngôi nhà đã tắt nhưng ở VFS Coffee, nơi đây vẫn được phủ kín bởi những CĐV của VFS Miền Bắc cùng người hâm mộ bóng đá Việt Nam, tất cả vẫn luôn duy trì được nhiệt huyết, đem đến nguồn năng lượng vô tận. Thậm chí, mọi người đều gác lại những công việc cá nhân, ngủ muộn hơn một chút so với thường ngày để theo dõi, cổ vũ trên từng đường bóng của các cầu thủ.
Anh Nguyễn Bá Anh Tuấn, thành viên Hội CĐV VFS miền Bắc chia sẻ: "Tinh thần đấy nuôi nấng cho mình từ bé cho đến bây giờ, nên tôi luôn muốn đi cổ vũ cho đội tuyển Việt Nam."
Còn trên sân, các học trò HLV Kim Sang Sik đã mang tới một màn trình diễn kiên cường, bình tĩnh và đầy quả cảm. Đã có những khoảnh khắc bùng nổ khi U23 Việt Nam 2 lần vươn lên dẫn trước nhưng rồi khoảng lặng xuất hiện thời điểm cả 2 lần Các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất gỡ hòa. Tuy nhiên, ở lần thứ 3 cùng nhau ăn mừng với bàn thắng ấn định tỉ số 3-2 của Minh Phúc thì lần này, đã không có thêm một khoảng lặng nào nữa xảy ra trong phần còn lại, để rồi người hâm mộ bóng đá Việt Nam cùng nhau ăn mừng chiến thắng.
Và như một thói quen, mỗi khi bóng đá Việt Nam viết thêm một chiến tích mới thì người hâm mộ bóng đá Việt Nam lại có một đêm đi Bão. U23 Việt Nam đã góp mặt tại bán kết và hi vọng ngày 20 tới đây, người hâm mộ bóng đá nước nhà sẽ lại có những đêm không ngủ như sau trận bóng này.














