U17 Việt Nam sẵn sàng giật vé dự World Cup
Ngày 1/4, đội tuyển U17 Việt Nam đã có mặt tại Saudi Arabia, chính thức bước vào hành trình tham dự giải vô địch U17 châu Á 2025, tìm vé dự U17 World Cup 2025. Ngay khi có mặt tại nơi tổ chức giải đấu, các cầu thủ trẻ của Việt Nam vui vẻ, thể hiện tinh thần thoải mái trước ngày ra quân.
Trên trang chủ, Liên đoàn bóng đá Ả Rập Xê Út (SAFF) gửi lời chào mừng tới đoàn quân của HLV Cristiano Roland và mong toàn đội sẽ có những giây phút thoải mái tại đây.

"Hot boy" Trần Gia Bảo lọt vào ống kính của đội chủ nhà. Ảnh: SAFF.
Với tuyển U17 Việt Nam, thầy trò HLV Cristiano Roland đã có chuyến tập huấn ở Oman trước khi di chuyển sang Saudi Arabia. Gia Bảo và đồng đội đã có hai chiến thắng cùng với tỷ số 1-0 khi đá giao hữu với tuyển U17 Oman. Những kết quả này sẽ giúp cho U17 Việt Nam có thêm sự tự tin nhất định trước khi bước vào giải đấu chính thức.


Chiều 1/4, đội tuyển U17 Việt Nam đã bước vào tập luyện tại Taif, Ả Rập Xê Út để chuẩn bị cho Vòng chung kết U17 châu Á 2025. Buổi tập diễn ra từ 16h giờ địa phương (20h giờ Việt Nam) trên sân Taif Permanent Youth Camp, cách khách sạn của đội khoảng 40 phút di chuyển bằng xe buýt.
Sau đợt tập huấn tại Oman và di chuyển đến Ả Rập Xê Út vào ngày 30/3, các cầu thủ đang dần làm quen với điều kiện thi đấu tại đây. Nhiệt độ tại Taif dao động từ 18-32 độ C, thời điểm đội ra sân tập khá nắng nóng nhưng dịu mát hơn vào cuối buổi nhờ nhiệt độ giảm nhanh và có nhiều gió. Điều này khá thuận lợi cho thầy trò HLV Cristiano khi các trận đấu của đội tuyển U17 Việt Nam tại Vòng chung kết U17 châu Á 2025 đều diễn ra vào lúc 18h theo giờ địa phương.

Sau thời gian dài tập luyện trong nước và hơn một tuần tập huấn tại Oman – nơi đội có hai trận giao hữu với U17 Oman – về cơ bản, toàn đội đã sẵn sàng bước vào giải đấu. Do vậy, trong quỹ thời gian ba ngày còn lại, HLV Cristiano Roland chủ yếu tập trung hoàn thiện chiến thuật và lối chơi cho các học trò.
Trước buổi tập, đội trưởng Lê Huy Việt Anh – cầu thủ được AFC đánh giá là một trong những gương mặt đáng xem nhất tại Vòng chung kết U17 châu Á 2025 – chia sẻ: “Cảm xúc của em lúc này là hồi hộp xen lẫn hưng phấn khi chuẩn bị bước vào giải đấu. Đợt tập huấn tại Oman và hai trận giao hữu với U17 Oman mới đây là bước đệm quan trọng giúp toàn đội tự tin hơn. Dù chỉ là giao hữu, nhưng hai trận thắng Oman đó vẫn mang lại động lực lớn cho chúng em”.

Về việc được tín nhiệm đeo băng đội trưởng, Việt Anh cho biết: “Em rất vui khi được đảm nhận trọng trách này. Đương nhiên sẽ có áp lực, nhưng em coi đó là động lực để nỗ lực hơn, giúp đỡ đồng đội và thể hiện vai trò của mình trên sân. Em luôn động viên mọi người phải tập trung, cố gắng và không e ngại bất kỳ đối thủ nào”.
Về điều kiện tập luyện tại Taif, đội trưởng U17 Việt Nam đánh giá cao cơ sở vật chất và khả năng thích nghi của toàn đội: “Sân bãi rất tốt, đội cũng đã làm quen với múi giờ mới. Chỉ có thời tiết khá nắng nóng, nhưng chúng em sẽ cố gắng thích nghi nhanh nhất có thể”.
Trước sự quan tâm, theo dõi của người hâm mộ tại quê nhà, Việt Anh gửi lời nhắn nhủ: “Em mong mọi người luôn theo dõi và cổ vũ đội tuyển. Toàn đội sẽ nỗ lực hết sức để đạt kết quả tốt nhất trong từng trận đấu”.
(Tổng hợp)


PSG đã lên ngôi vô địch Ligue 1 mùa giải 2024/25, sau chiến thắng 3-1 trước Auxerre trên sân nhà Công viên các Hoàng tử.
Manchester City trải qua mùa giải đáng quên khi để mất chức vô địch Premier League, bị loại sớm ở Champions League và thất bại tại chung kết FA Cup. Đâu là nguyên nhân dẫn đến sự sụp đổ của thầy trò HLV Pep Guardiola?
Chỉ sau ba trận đấu sớm vòng 23 V-League 2024/25 đã có tới hai HLV là Tomislav Steinbruckner (CLB Đông Á Thanh Hóa) và Văn Sỹ Sơn (CLB Quảng Nam) xin từ chức.
Trận chung kết đơn nữ Rome Open 2025 là cuộc đối đầu giữa Coco Gauff và Jasmine Paolini. Tay vợt người Mỹ được đánh giá cao hơn nhưng Paolini có lợi thế được chơi trên quê hương Italia.
Dù huấn luyện viên Pep Guardiola đã lên tiếng đánh giá cao trận chung kết FA Cup, trước khi Manchester City bước vào tranh tài với Crystal Palace, nửa Xanh thành Man vẫn trải qua một trận đấu thất vọng và lần thứ hai liên tiếp gục ngã trước ngưỡng cửa thiên đường.
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh dù được thi đấu trên sân nhà nhưng bất ngờ để thua Sông Lam Nghệ An với tỉ số tối thiểu ở một trận đấu khác.
0