Từ Zero tới Hero
Giữa dòng xe đông nghẹt lúc tan ca, có người chợt nhớ tới những buổi lao động thời cấp 3, hay những hôm đi chặt tre để làm trại nhân Ngày thành lập Đoàn, hình như cũng đều chói chang hết cả. Trong mấy mươi giây đèn đỏ ngắn ngủi, cô bất giác bật cười, nhớ về những kỷ niệm đã xa…
Từ ngày đi làm rồi thả trôi trong guồng quay cơm áo, tôi cho rằng mình đã chẳng còn sức để nhớ về những điều xưa cũ, huống hồ xa cách tận 10 năm. Vậy mà kỳ lạ là nó vẫn vẹn nguyên trong ký ức, bởi ít ra khi ngắm lại những tấm ảnh đã nhòe nét thời gian, tôi vẫn nhớ rõ ràng dư âm của tuổi trẻ lúc ấy - một tuổi trẻ dám sống, dám cống hiến và dám hy sinh.
Tôi nhớ tới đám bạn A1 của tôi - những đứa lớp chọn nhưng lúc nào cũng bày đủ trò nghịch phá. Bọn nó quyết đoán đặt tên cổng trại khi đó là Zero, dù cho thầy cô có góp ý thay đổi. Trùng hợp thế nào mà cuối cùng tất cả trò chơi trong hội trại năm đấy đều đạt hạng chót. Thầy chủ nhiệm cười trêu, còn lũ bạn đầu têu thì mặt dài như trái mướp đắng.
Tôi nhớ về những buổi trưa chang nắng đi chặt tre để dựng trại. Mỗi đứa cầm một lưỡi hái, chặt trăm nhát không ngã được một nhánh cây. Lúc nghe thầy nhắc nhở phải cẩn thận, tất cả nhao nhao cười, chút cảm động từ khóe miệng cong truyền thẳng tới ngực trái ấm áp. Mồ hôi nhễ nhại tràn trên khuôn mặt đỏ hồng vì nóng, nhưng chẳng đứa nào than mệt hay bỏ về. Có lẽ tinh thần đoàn kết đã níu chân chúng tôi ở lại giữa trời trưa chang nắng. Giờ nghĩ tới, mắt vẫn thấy cay cay.
Tôi cũng chẳng quên nổi cái hôm lửa trại ngày 26. Mấy lớp trong khối ngồi quanh, vừa hì hụp húp cháo nóng, vừa cổ vũ cho đêm văn nghệ. Tôi có nhiệm vụ giữ đồ đạc trong trại nhỏ thành ra chẳng thể tới đó. Thế là bọn bạn liền lẻn về, dúi vào tay tôi bát cháo hoa. Tôi sờ thân bát, không còn nóng nữa, nhưng chả hiểu sao lồng ngực lại ấm rực. Có lẽ đó là hơi ấm của tình bạn, tình đồng đội và cả tình người. Tôi nhếch miệng bật cười, câu cảm ơn lấn cấn tại đầu lưỡi.
Tuổi trẻ của tôi đã trải qua những năm tháng miệt mài bên trang vở và cũng lắm nhiệt huyết trong các hoạt động của Đoàn. Đến nỗi mà trong tiềm thức, chỉ cần nghe đâu đó vang lên bài "Thanh niên làm theo lời Bác", lòng tôi lại chộn rộn khó tả, rồi kỷ niệm cứ thế ùa về. Hình như nó đã trở thành bản nhạc hiệu trong tim tôi mất rồi, kể từ cái hôm hội trại 26/3 của mười năm về trước.
Công tác Đoàn gợi lên trong tôi sức sống, cũng đem lại vài ba giọt mồ hôi, cho tôi đồng đội tốt, cũng làm tôi hiểu ý nghĩa của sự đoàn kết to lớn chừng nào. Có nước mắt và cả nụ cười. Có cho đi, cũng luôn được nhận lại.
Tôi lớn lên trong cái nôi thanh niên như thế, rồi trưởng thành với những niềm tin giản dị ở cuộc đời. Nhờ thế mà khi vấp ngã lúc thất nghiệp, tôi đã đủ bản lĩnh để bước tiếp. Khi thấy tình người ấm áp, tôi vẫn giữ được niềm tin rằng còn có nhiều lắm những điều tốt đẹp ở đâu đó ngoài kia. Từ Zero tới Hero, có lẽ chỉ khác biệt trong cái khởi đầu tích tắc như thế.
Ngẫm lại, thật biết ơn vô cùng vì tuổi trẻ và Đoàn đã cho tôi nhiều thứ đến vậy
Nguyễn Trúc


Được dàn dựng từ kịch bản "Bà chúa Thượng Ngàn", vở chèo "Bắc Lệ Đền Thiêng" xoay quanh câu chuyện gìn giữ di sản văn hóa tâm linh của ông cha - tập tục thờ Mẫu và hát văn ở ngôi đền Bắc Lệ trên đất Lạng Sơn trong những năm thực dân Pháp đô hộ.
Nhóm nghệ thuật Đông Kinh Cổ Nhạc quy tụ các nghệ nhân, nghệ sĩ gạo cội và những người yêu văn hóa truyền thống Việt Nam, họ gặp nhau trong đam mê gìn giữ âm nhạc cổ truyền và mong muốn lan tỏa những giá trị đẹp của di sản trong cộng đồng. Thông qua những buổi biểu diễn miễn phí, Đông Kinh Cổ Nhạc đã dày công phục dựng nguyên bản nhất có thể vốn âm nhạc cổ truyền dân tộc, từ không gian trình diễn cho tới lối đàn, lối hát nhạc cổ.
Trước đây, đã có phóng sự phản ánh về một số bất cập trong quá trình giải phóng mặt bằng thực hiện Dự án di dân vùng ảnh hưởng môi trường, bán kính 500m từ Khu liên hợp xử lý chất thải Sóc Sơn. Mới đây, UBND huyện Sóc Sơn đã có văn bản báo cáo UBND thành phố đề xuất một số giải pháp tháo gỡ vướng mắc để đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng.
Quy hoạch cần lấy ý kiến công khai của người dân; Nhiều dự án nhà ở xã hội được xây dựng trên đất đắc địa; Đất giãn dân biến thành bãi trông xe;... là một số nội dung đáng chú ý trong Bản tin Nhà đất và Đầu tư hôm nay.
Thuở ấu thơ, ta ngóng trông ngày mình khôn lớn. Đến khi trưởng thành, ngoảnh đầu nhìn lại, mới giật mình nhận ra những ngày thơ bé ấy là quãng thời gian tươi đẹp nhất của cuộc đời. Những ngày tháng vô tư, hồn nhiên, chẳng lo âu phiền muộn, chỉ đong đầy niềm vui và những giấc mơ trong trẻo.
Giá vàng biến động thất thường tuần qua; Kích cầu tiêu dùng dịp cao điểm hè; Mỹ - Trung Quốc tiếp tục đàm phán thương mại;... là những thông tin đáng chú ý trong bản tin hôm nay.
0