Từ thiện cần minh bạch nhưng lòng thương cũng cần được dùng đúng cách

Những ngày vừa qua, vụ việc TikToker Phạm Thoại và mẹ bé Bắp công khai sao kê tiền từ thiện đang gây xôn xao dư luận. Ở vai trò là một người mẹ có con đang độ tuổi với bé Bắp, nhiều người cảm thấy thương xót cho bé khi phải chịu đựng những cơn đau do căn bệnh hiểm nghèo giày vò, lại vô tình trở thành trung tâm của biết bao bàn luận và tấn công trên mạng xã hội.

Trong phiên livestream, việc anh chàng TikToker Phạm Thoại và người mẹ công khai bệnh án, quá trình điều trị cùng hình ảnh bé đang điều trị nhằm giành được thiện cảm từ dư luận là một hành động tưởng chừng như đúng đắn nhưng vô cùng sai lệch.

Bản thân tôi khi tò mò xem thử phiên toà trực tuyến này không khỏi rùng mình vì đau xót trước hình ảnh bé Bắp nằm đau đớn giữa vô số thuốc men, ống truyền dịch. Đau xót một phần, tôi càng phẫn nộ mười phần trước biết bao bình luận trái chiều từ những cá nhân cộng đồng mạng tấn công đứa trẻ. Thương bé bao nhiêu, tôi càng giận những người lớn có lối tư duy lệch lạc này bấy nhiêu.

Nhà nước ta hiện nay có nhiều bộ luật để bảo vệ quyền riêng tư, thông tin cá nhân, nhằm đảm bảo lợi ích tốt nhất của trẻ em. Trong luật quy định về khám bệnh, chữa bệnh cũng nhấn mạnh rằng hồ sơ bệnh án và những thông tin sức khỏe của người bệnh là phần cần được giữ riêng tư. Từ đó, có thể nhận thấy hành động Phạm Thoại và mẹ bé Bắp tự do đăng tải hình ảnh bé đang trong tình trạng được điều trị lên mạng xã hội, để làm minh chứng và lí lẽ cho những cuộc đấu tố, tranh luận online là hành động rất đáng phê phán và lên án. Việc đám đông nhân vụ việc này có những bình luận trái chiều, mang tính thoá mạ, thậm chí tấn công vào bé cũng là một việc làm đáng phê phán.

Em họ tôi là sinh viên y khoa, thường xuyên phải đến bệnh viện, tiếp xúc với các em, những em nhỏ không may bị bệnh do những bất thường di truyền (gene), gây ra tác hại nghiêm trọng về máu, dẫn đến bệnh ung thư.

Dù khoa học hiện đại đã có nhiều tiến bộ nhưng những căn bệnh này sẽ theo các em suốt đời, dẫn đến nhiều tác hại nghiêm trọng. Đa số các em sẽ không còn khả năng vận động và có đời sống như những người bình thường. Trẻ em vốn mong manh lại càng trở nên đáng thương hơn khi phải đối mặt với những chứng bệnh trầm trọng như thế. Bé Bắp cũng là một trường hợp như vậy.

Nhưng điều đáng thương hơn với em là bản thân vừa phải đối mặt với căn bệnh trầm trọng ấy lại phải trở thành đối tượng chịu nhiều công kích từ dư luận xã hội và cả những phiên tranh cãi ngày càng đi xa mục đích ban đầu của người lớn. Những năm gần đây, đã có vô số những vụ việc không hay liên quan đến từ thiện, đặc biệt là các trường hợp cá nhân tự đứng ra kêu gọi quyên góp. Mặc cho những phân định đúng sai của người lớn thì những em nhỏ hoàn toàn không có lỗi, các em xứng đáng nhận được tình yêu thương và chia sẻ từ người lớn.

Khi chúng ta chứng kiến những mảnh đời khó khăn và chia sẻ câu chuyện ấy lên mạng xã hội và nhận được nhiều tiền đóng góp từ các mạnh thường quân là một điều đáng trân trọng. Điều đáng lên án là có vô số kẻ lợi dụng lòng tốt của cộng đồng để thu vén lợi ích cá nhân, và số tiền đóng góp đương nhiên cũng chẳng bao giờ được họ công khai minh bạch.

Bản thân tôi đã từng cùng những đoàn thiện nguyện đến các bệnh viện và nhận ra vô số các trường hợp khó khăn cần được giúp đỡ. Hy hữu, có vài trường hợp họ may mắn nhờ mạng xã hội lan toả câu chuyện mà nhận được nhiều tiền để tiếp tục điều trị. Tuy vậy, với những trường hợp không may mắn khác, họ sẽ chẳng có gì cả.

Những đồng tiền làm từ thiện nếu không được sử dụng đúng cách sẽ gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến người được nhận. Điển hình như trường hợp một bạn nhỏ tên Anh trước đây nhận được tiền từ thiện của mọi người rồi cứ thế mải mê vào các cuộc vui dẫn đến việc sa đoạ vào đường lao lý.

Thiết nghĩ, lòng thương người rất đáng quý nhưng cũng cần đặt đúng, đúng người, đúng việc. Nếu đã có lòng hảo tâm, chúng ta nên cố gắng tìm hiểu kỹ về tổ chức, các nhóm từ thiện nào minh bạch. Nếu có nhiều thời gian, tốt nhất chúng ta có thể trực tiếp tìm đến nơi cần giúp đỡ, gặp gỡ và trao tận tay người cần giúp đỡ.

Và nếu nhận thấy tấm lòng của mình trao đi sai đối tượng, chúng ta cũng nên điềm tĩnh. Đừng để những nỗi giận hờn, sự nghi hoặc khiến ta phải lôi nhau ra trên những phiên toà online mà nạn nhân chính là người đáng lẽ cần phải được yêu thương và chở che.

Ánh Tuyết

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Việc ông Trump hoãn thực hiện áp thuế quan bảo hộ mậu dịch đối với các đối tác kinh tế và thương mại của Mỹ trên thế giới (trừ Trung Quốc) trong thời gian 90 ngày là bằng chứng mới cho việc ông luôn đưa ra những thông cáo bất ngờ.

Ứng phó chủ động, kịp thời, phù hợp, linh hoạt, hiệu quả với chính sách thuế mới của Hoa Kỳ; Ngân hàng triển khai gói tín dụng 500.000 tỷ đồng hỗ trợ chuyển đổi số; Trung Quốc tung tiếp đòn trả đũa thuế quan Mỹ;... là những thông tin đáng chú ý trong bản tin hôm nay

Triển khai gói tín dụng 500.000 tỷ đồng hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư công nghệ số; Hội Chữ thập đỏ Hà Nội triển khai hiệu quả Tháng Nhân đạo; Động thái trả đũa đầu tiên của Trung Quốc sau khi bị Tổng thống Trump áp thuế 125%;... là những thông tin đáng chú ý trong bản tin hôm nay.

Là một bác sĩ tâm lý tài giỏi, chuyên chữa lành những tâm hồn bị tổn thương, nhưng tận sâu trong trái tim Nhan Thư Nhân, vết thương của anh vẫn đang rỉ máu. Mời các bạn đón xem tập 1 của bộ phim "Yêu em, người chữa lành vết thương cho anh", phát sóng lúc 12h ngày 11/4, trên kênh 1 - Truyền hình Hà Nội.

Vốn là một trong tứ đại doanh nhân, nhưng giờ đây Khánh Sinh đang phải từng bước trả giá cho những việc làm sai trái của chính anh ta. Mời các bạn đón xem tập 14 của bộ phim "Vượt lên bão tố", phát sóng lúc 13h ngày 11/4, trên kênh 1 - Truyền hình Hà Nội.

Vốn là người phụ nữ tham vọng và ích kỷ, khi không thể ngăn cản Chê Úc gặp gỡ con trai riêng, Na Kơng đã trút mọi giận giữ lên Chi Jong. Mời các bạn đón xem tập 9 của bộ phim "Lời hứa của tình yêu", phát sóng lúc 21h ngày 11/4, trên kênh 1 - Truyền hình Hà Nội.