Ấm áp ‘Trung thu yêu thương’ tại Bệnh viện Nhi Trung ương

Hơn 2.000 bệnh nhi tại Bệnh viện Nhi Trung ương đã đón Tết Trung thu ý nghĩa trong chương trình “Trung thu yêu thương”, nơi mỗi món quà được gửi gắm tình yêu thương và sự sẻ chia.

Em Lại Khánh Huyền, Ninh Bình, vừa trải qua ca phẫu thuật cắt u phổi. Khi đến hội chợ Trung thu, thay vì chọn những món đồ chơi cầu kỳ, em cùng mẹ dừng lại khá lâu trước gian hàng viết chữ, xin hai chữ “Bình An”. Ở gian tò he, Huyền chọn hình một bác sĩ – người hùng thầm lặng mà em mong được giống như, hoặc đơn giản vì họ đã giúp em mạnh mẽ vượt qua những ngày chống chọi bệnh tật.

Em Lại Khánh Huyền chia sẻ: “Con rất vui khi được nhận món quà hình bác sĩ và chữ ‘Bình An’. Con xin chữ này để mong mình được bình an.”

Không xa đó, một cậu bé từng trải qua ca mổ u ác tính ở não đang ngồi trên xe lăn, đôi mắt ánh lên niềm vui khi nhận chiếc lồng đèn mới. Dù đôi chân không thể đi lại, ước mơ của em vẫn giản dị đến xúc động: được đến trường như bao bạn cùng trang lứa.

Giữa những ngày điều trị mệt mỏi, các bệnh nhi tại Bệnh viện Nhi Trung ương đã có một mùa Trung thu trọn vẹn niềm vui nhờ chương trình hội chợ đặc biệt do bệnh viện tổ chức. Với các em, niềm vui không chỉ ở món quà, mà còn ở hy vọng và tình yêu được sẻ chia.

Gần 50 gian hàng rực rỡ sắc màu, hàng nghìn món quà miễn phí, cùng khu vui chơi tô tượng, làm đèn, trò chơi dân gian đã mang lại tiếng cười và năng lượng tích cực cho các em nhỏ. Bên cạnh đó, sân khấu văn nghệ với tiết mục múa hát, ảo thuật giúp các em quên đi nỗi đau bệnh tật, trở lại đúng với tuổi thơ hồn nhiên.

Tiến sĩ Hoàng Minh Phương, Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi Trung ương, cho biết: “Bệnh viện không chỉ điều trị thể chất mà còn quan tâm chăm sóc tinh thần cho các cháu. Khi vui vẻ, bớt lo lắng, các cháu sẽ hợp tác tốt hơn trong thăm khám và tuân thủ điều trị.”

Mỗi ngày, Bệnh viện Nhi Trung ương tiếp nhận khoảng 3.000 bệnh nhân khám ngoại trú và hơn 2.000 bệnh nhi điều trị nội trú. Để các em không cảm thấy thiệt thòi trong dịp Tết Trung thu, bệnh viện phối hợp các nhà hảo tâm tổ chức chương trình “Trung thu yêu thương” đầy ấm áp.

Hội chợ Trung thu không chỉ là ngày hội vui chơi, mà còn là lời khẳng định mọi trẻ em đều xứng đáng được yêu thương, dù trong hoàn cảnh khó khăn nhất. Đây cũng là cách bệnh viện và cộng đồng lan tỏa tinh thần nhân ái, giúp các em nhỏ thêm nghị lực vượt qua bệnh tật.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết

  • Quan tâm nhiều nhất
  • Mới nhất

15 trả lời

15 trả lời