Tri ân thầy cô

Trong ngày hội tri ân thầy cô, các cựu học sinh tưởng nhớ và tri ân những thầy cô đi trước, người đã dâng trọn tuổi trẻ truyền lửa, tiếp thêm nghị lực, giúp học sinh vững bước vào đời.

Hôm nay, chị Nguyễn Thị Ngọc Quyên - bếp trưởng của Khách sạn Movenpic Hà Nội Center tranh thủ đến sớm hơn mọi ngày.

Sau khi thu xếp và giám sát tiến độ, chất lượng của bếp ăn cẩn thận, chị bắt tay vào việc trang trí chiếc bánh mừng ngày 20/11. Chiếc bánh do chính tay chị làm ra với mong muốn dành tặng cho những người thầy giáo, cô giáo đã dạy dỗ và truyền lửa đam mê ẩm thực cho mình.

Chị Quyên chia sẻ: "Thực ra công việc ở đây rất là bận nhưng mà mình vẫn biết sắp xếp công việc, có thể là mình sẽ làm từ sáng đến tối muộn để hoàn thành hết công việc ở cơ quan. Sau đó, những ngày đặc biệt là như ngày 20/11 mình vẫn dành những buổi sáng để đến trường gặp thầy cô. Có một chút quà để nhớ thầy cô, cũng như là chào hỏi và nhìn thấy sự ngày càng phát triển của trường."

Với chị Quyên việc tri ân, biết ơn thầy cô không chỉ là những dịp về thăm trường, hỏi thăm sức khỏe thầy cô mà mấy chục năm qua từ khi ra trường, chị đều chọn cách tri ân bằng việc tạo cơ hội học tập và trải nghiệm cho các thế hệ học sinh nhà trường. Rất nhiều thế hệ học sinh của trường đã được tham quan và học tập tại khách sạn nơi chị làm việc.

Nhà giáo Nguyễn Minh Đề, nguyên Phó hiệu trưởng Trường Trung cấp Nghề Giao thông công chính Hà Nội và cũng là thế hệ học sinh đầu tiên của nhà trường. Hôm nay, thầy cùng những người đồng nghiệp của mình về thăm ngôi trường xưa, cùng nhau chuyện trò, ôn lại những kỉ niệm cũ về bạn bè, trường và những người thầy năm xưa đã dạy dỗ mình nên người.

Thầy Đề bày tỏ: "Hôm nay về thăm trường, tôi cảm nhận sự phát triển rõ rệt. Thành tựu này nhờ công lao các thầy cô đi trước, cùng quyết tâm của nhà trường và sự quan tâm của chính quyền địa phương, thành phố."

60 năm xây dựng và phát triển, mỗi năm ngôi trường này đào tạo ra hàng nghìn lao động có tay nghề cao. Nhờ tâm huyết của những người thầy, biết bao học trò đã khôn lớn trưởng thành dưới mái trường trung cấp nghề. Nhiều em đã đạt những giải thưởng cao ở các kì thi tay nghề của Asean và thế giới.

Trong không khí của ngày hội tri ân thầy cô, những cựu học sinh như thầy Đề càng không quên những cống hiến của các thế hệ thầy cô đi trước, những người đã dành cả tuổi thanh xuân để truyền lửa và tiếp thêm nghị lực cho những thế hệ học sinh sau này, vững tin bước vào cuộc sống.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết

  • Quan tâm nhiều nhất
  • Mới nhất

15 trả lời

15 trả lời