Vẽ hình Tổ quốc
Sắc đỏ, sắc vàng từ những bức tranh tường hay những chiếc nón lá được các bạn trẻ khéo léo vẽ nên, thể hiện niềm tự hào và lòng biết ơn to lớn với thế hệ đã hy sinh vì đất nước Việt Nam độc lập.
Những ngày này, Hà Nội như khoác lên mình chiếc áo rực rỡ của mùa thu và sắc cờ Tổ quốc. Ở bất cứ đâu, không khí chuẩn bị cho Đại lễ 80 năm Quốc khánh đều tràn ngập. Nơi đâu cũng thấy niềm vui, sự hứng khởi và tự hào trong từng nhịp sống thường ngày của người dân Thủ đô.
Chị Đinh Ngọc Bích là một hoạ sĩ tự do vốn quen với việc vẽ tranh tường trong những con ngõ nhỏ Hà Nội. Khi tháng 9 sắp về, túi dụng cụ quen thuộc của chị lại dành trọn cho những bức hoạ về Tổ quốc, về hoà bình. "Tôi đã vẽ tường được hơn 20 năm và cũng là người con của Hà Nội. Những ngày này, chúng tôi thường có công việc sôi động hơn, nhiều nơi cũng đặt hàng chúng tôi vẽ để có những hình ảnh đẹp và tự hào nhất. Vào tháng 9, nhiều người vẫn liên hệ tôi quay lại vẽ cho những ngày đặc biệt. Mình sẵn sàng quay lại với thật nhiều ý tưởng mới", chị Bích chia sẻ.
Không chỉ những bức tường của phố phường được tô điểm bằng hình ảnh về Tổ quốc, ngay cả những vật dụng gần gũi với cuộc sống của người Việt cũng trở thành không gian sáng tạo cho các bạn trẻ thể hiện tình yêu với quê hương, đất nước.
Chị Ngô Thị Thuỳ Linh, chủ quán cà phê LT ÉLAN - nơi đang thu hút nhờ workshop vẽ nón lá, cho biết: "Khi thực hiện workshop, chúng mình mong muốn các bạn tới đây có thể vẽ những chiếc nón mang tên của riêng mình, có cá tính riêng để tự tin 'khoe' với mọi người trong concert quốc gia sắp tới".
Không chỉ người Hà Nội, những vị khách phương xa như Thúy Nhi cũng tìm về Thủ đô để hoà mình trong không khí ngày lễ, cũng như tham gia những hoạt động trải nghiệm đáng nhớ. Thuý Nhi cho hay đã đến Hà Nội từ sớm để thăm ông của một người bạn, nhân tiện đón Đại lễ Quốc khánh. Thuý Nhi rất háo hức và càng thêm tự hào khi được sống trong không khí ngày lễ lớn, với những lá cờ Tổ quốc được treo khắp nơi ở Hà Nội.
"Mình yêu nước. Và những ngày này, mình càng cảm nhận được sự thiêng liêng trong tình cảm của mọi người khi đều có chung tình yêu nước như thế", Thuý Nhi nói.
Từ sắc cờ đỏ rực trên phố, đến những bức tường, những chiếc nón mang hình Tổ quốc được vẽ nên bằng tình yêu và sự biết ơn to lớn của thế hệ hôm nay với những người đi trước... Tất cả đều cho thấy một niềm tự hào lặng lẽ nhưng sâu sắc, hoà quyện thành một bản hoà ca rực rỡ chào đón ngày đại lễ của cả dân tộc Việt Nam.