Trang nghiêm lễ viếng Bác tại Quảng trường Ba Đình

Đoàn đại biểu Trung ương và Hà Nội sáng 1/9 trang trọng đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Bác, bày tỏ lòng thành kính nhân dịp kỷ niệm Quốc khánh.

Tham dự lễ viếng có Tổng Bí thư Tô Lâm; nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh; Chủ tịch nước Lương Cường; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn; cùng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

Cách đây 80 năm, ngày 2/9/1945 tại Quảng trường Ba Đình, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nay là nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.

Người khẳng định: “Nước Việt Nam có quyền hưởng tự do, độc lập, và sự thật đã trở thành một nước tự do, độc lập. Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ vững quyền tự do, độc lập ấy.”

Trải qua 80 năm, toàn Đảng, toàn quân, toàn dân Việt Nam kiên định con đường Chủ tịch Hồ Chí Minh đã lựa chọn, vận dụng sáng tạo tư tưởng của Người để đưa sự nghiệp cách mạng vươn tới tầm cao mới, sánh vai các cường quốc năm châu.

Sáng cùng ngày, Đoàn đại biểu Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội do Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội TP Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài dẫn đầu đã đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tham gia đoàn có Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Văn Phong; các Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy; lãnh đạo sở, ban, ngành, đoàn thể.

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn dành cho Hà Nội tình cảm sâu nặng. Người căn dặn: “Cả nước nhìn về Thủ đô ta. Thế giới trông vào Thủ đô ta. Tất cả chúng ta phải ra sức giữ gìn trật tự an ninh, làm cho Thủ đô ta thành một Thủ đô bình yên, tươi đẹp, mạnh khỏe cả về vật chất và tinh thần.”

Trân trọng tình cảm và lời dạy của Bác, các đồng chí lãnh đạo thành phố nguyện tiếp tục nêu cao tinh thần đoàn kết, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị, phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu cùng cả nước tiến vào kỷ nguyên mới – kỷ nguyên vươn mình của dân tộc; quyết tâm xây dựng Thủ đô ngày càng “Văn hiến – Văn minh – Hiện đại” và hạnh phúc.

Tiếp đó, Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và TP Hà Nội đã đặt vòng hoa, dâng hương tưởng niệm tại Đài tưởng niệm các Anh hùng Liệt sĩ (đường Bắc Sơn, Hà Nội).

Đoàn đại biểu kính cẩn tưởng nhớ các Anh hùng Liệt sĩ – những người con ưu tú của dân tộc đã anh dũng chiến đấu, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân. Vòng hoa mang dòng chữ: “Đời đời nhớ ơn các Anh hùng Liệt sĩ”.

Tại Nghĩa trang Mai Dịch, Đoàn đại biểu Thành ủy, HĐND, UBND, Đoàn đại biểu Quốc hội, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội do Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Ngọc Tuấn dẫn đầu đã dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ, các bậc tiền bối cách mạng. Trong không khí trang nghiêm, đoàn bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với các thế hệ đã hy sinh, cống hiến trọn đời cho độc lập, tự do của dân tộc, cho hạnh phúc của nhân dân.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết

  • Quan tâm nhiều nhất
  • Mới nhất

15 trả lời

15 trả lời