'Trắng đêm' cùng lực lượng 141 đảm bảo an ninh trật tự

Các tổ công tác 141, Công an thành phố Hà Nội phải thường xuyên hóa trang đi tuần để kịp thời phát hiện, xử lý các trường hợp vi phạm giao thông. Đặc thù công việc thường xuyên phải đấu tranh với các loại vi phạm nguy hiểm, phức tạp nhưng các chiến sĩ không hề nao núng, quyết giữ bình yên cho mọi cung đường, tuyến phố của Thủ đô.

Đúng 21h, các chiến sĩ thuộc tổ công tác Y8, 141 thực hiện nhiệm vụ hóa trang, tuần tra để phát hiện vi phạm về trật tự an toàn giao thông và hoạt động tội phạm trên đường phố.

Sau những giờ phút làm việc đầy căng thẳng, Đại úy Nguyễn Sĩ Mạnh - Tổ công tác Y8, 141, phòng Cảnh sát giao thông Công an thành phố Hà Nội lại tìm về một góc nhỏ của riêng mình. Những cuộc điện thoại hỏi thăm vợ con đầy vội vã, với anh, đã chẳng còn xa lạ.

Đại úy Nguyễn Sĩ Mạnh chia sẻ: “Toàn bộ thời gian dành cho gia đình, vợ con trong những ngày lễ, Tết hầu như không có. Vì cuộc sống hạnh phúc của nhân dân, chúng tôi luôn cố gắng, tận tụy trong công việc, giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn Thủ đô. Công việc vất vả như vậy, tôi thường cũng mở lại những bức ảnh của vợ con trong điện thoại để xem, đấy là nguồn động viên giúp tôi hoàn thành nhiệm vụ của mình”.

Đại úy Nguyễn Sĩ Mạnh - Tổ công tác Y8, 141, phòng Cảnh sát giao thông Công an thành phố Hà Nội.

Mỗi lần thực hiện nhiệm vụ, đối với Đại úy Kim Văn Anh - Tổ công tác Y8, 141, phòng Cảnh sát giao thông Công an thành phố Hà Nội là một lần thử thách. Nhưng thử thách nào cũng vượt qua, vì trên vai anh đang mang một sứ mệnh cao cả.

Đại úy Kim Văn Anh cho biết: “Các đối tượng dưới 18 tuổi chưa có nhiều suy nghĩ, hành động rất manh động, có thể bỏ chạy và gây nguy hiểm cho người khác, thậm chí cầm theo dao, kiếm nhưng mà đây là nhiệm vụ cấp trên giao phải hoàn thành mọi công việc. Anh em sẽ cố gắng hết sức để bảo vệ nhân dân, người tham gia giao thông đi trên đường được an toàn”.

Đại úy Kim Văn Anh - Tổ công tác Y8, 141, phòng Cảnh sát giao thông Công an thành phố Hà Nội.

Buổi tuần tra kết thúc, cũng là lúc ngày mới bắt đầu. Tuy đã thấm mệt, nhưng ai cũng nán lại, chăm chú nghe nhận xét về ngày làm việc hôm nay.

Các anh phân tích, rút kinh nghiệm về công tác xử lý vi phạm, đấu tranh trấn áp tội phạm với từng địa bàn cụ thể. Và rồi những chiếc xe lại nối đuôi nhau trở về tổ ấm của mình. Nơi mà gia đình họ đang yên say giấc nồng. 

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Tổ công tác của Đội Cảnh sát giao thông (CSGT) đường bộ cao tốc số 6 - Cục CSGT vừa phối hợp với lực lượng chức năng các tỉnh Bình Phước, Khánh Hòa chặn bắt các đối tượng phạm tội đang trên đường bỏ trốn.

Hai đối tượng trộm cắp tài sản của người dân bằng thủ đoạn móc cốp xe ở Hà Nội đã nhanh chóng bị Công an phường Láng Thượng (quận Đống Đa) bắt giữ.

Phòng CSGT Hà Nội đã áp dụng thiết bị đo nồng độ cồn mới với nhiều tính năng được tích hợp để nâng cao hiệu quả phát hiện, xử lý vi phạm liên quan đến nồng độ cồn, đảm bảo sự minh bạch, chính xác trong quá trình lực lượng chức năng làm việc với người vi phạm.

Lái xe ben chuyển làn bất cẩn đã va chạm với ô tô con khiến phần ốp nhỏ bên trái của xe con bị bung ra.

Một chiếc ô tô tải mang biển kiểm soát Hà Nội bị mất lái, va chạm nhẹ với ô tô tải đi ngược chiều và bị lật nghiêng trên cao tốc Cam Lộ - La Sơn vào sáng 21/5.

Cựu Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Nguyễn Linh Ngọc đã bị tuyên phạt 3 năm tù về tội "vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí".