Trại hè lính cứu hỏa

Khi nhiều bạn nhỏ còn chưa thức giấc thì những chiến sĩ cứu hỏa “nhí” đã có mặt để tham gia trại hè cứu hỏa.

Thiếu tá Trần Văn Khả cùng những đồng nghiệp tại trường Đại học phòng cháy chữa cháy (PCCC) đã có nhiều mùa hè không nghỉ, song hành cùng các bạn nhỏ trong những buổi học về kỹ năng PCCC, cách giữ bình tĩnh khi có cháy, cách thoát hiểm và cả cách trở thành người hùng trong những tình huống nguy cấp nhất.

Thiếu tá Trần Văn Khả chia sẻ: "Về cơ bản, quá trình sinh hoạt của các con tại trại hè vẫn theo một mô típ chung. Các con bắt đầu dậy từ lúc 5h30 và tập thể dục buổi sáng. Sau đó, các con sẽ tiến hành vệ sinh cá nhân, gấp chăn màn và tiến hành đi ăn sáng. Sau khi ăn sáng xong, các con sẽ chuẩn bị tư trang cá nhân để chuẩn bị cho giờ học buổi sáng. Buổi chiều cũng sẽ theo quy trình như vậy".

Nhà cao tầng là nơi nhiều gia đình sinh sống giữa lòng Hà Nội. Nhưng khi xảy ra cháy, đây cũng chính là nơi dễ khiến người bị mắc kẹt. Ở bài học này, các em nhỏ sẽ thực hành kỹ năng thoát hiểm từ trên cao - nơi từng bước xuống không chỉ đòi hỏi kỹ năng, mà cả sự bình tĩnh và can đảm.

Không ít học viên nhí đã mếu máo, có em bật khóc khi vừa bước vào tình huống giả định… Nhưng rồi, các em vẫn cố gắng đi tiếp trong nước mắt và cả sự động viên của bạn bè. Buổi huấn luyện khép lại bằng bước chân tự tin của những chiến sĩ nhí. Các em tự hào vì mình đã vượt qua thử thách khó khăn mà chưa bao giờ phải đối mặt. 

Trong những ngày hè oi ả ở Hà Nội, khi nhiều trẻ em dành thời gian cho máy lạnh và thiết bị điện tử, các em ở trại hè này lại chọn cho mình một nhịp sống khác: vận động, trải nghiệm và học cách mạnh mẽ hơn từng ngày.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết

  • Quan tâm nhiều nhất
  • Mới nhất

15 trả lời

15 trả lời