Tổng thống Hàn bị Quốc hội 'phế'
Với 204 phiếu thuận trong tổng số 300 dân biểu, Quốc hội Hàn Quốc đã phế truất Tổng thống đương nhiệm của nước này - ông Yoon Suk yeol.
Ở lần bỏ phiếu thứ hai, phe đối lập đã thành công trong việc lật đổ tổng thống. Sau khi được tất cả 108 dân biểu thuộc đảng của mình trong Quốc hội đồng tình ủng hộ giải cứu ở lần đầu tiên bị phe đối lập trong Quốc hội tiến hành phế truất, ông Yoon Suk yeol không còn được cứu ở lần thứ hai.
Sau ông Roh Moon-hyun hồi năm 2004 và bà Park Geun-hye vào năm 2016, ông Yoon Suk yeol giờ là Tổng thống thứ ba ở Hàn Quốc bị Quốc hội phế truất.
Số phận chính trị của ông Yoon Suk yeol sẽ được Tòa án Hiến pháp Hàn Quốc quyết định trong 180 ngày tới. Ông Roh Moon-hyun được Toà án Hiến pháp khôi phục quyền lực với lý do luận tội của phía Quốc hội thiếu chứng cứ xác thực. Bà Park Geun-hye bị Toà án Hiến pháp chuẩn y phế truất. Như vậy. có nghĩa là toà án không phải luôn phán quyết thuận theo quyết định trước đó của Quốc hội, cũng có nghĩa là cơ may thoát nạn không hoàn toàn bị loại trừ ngay từ đầu đối với ông Yoon Suk yeol.
Ngoài ra, một khe hẹp nữa tiềm ẩn lối thoát khỏi kiếp nạn cho ông Yoon Suk yeol là Toà án Hiến pháp có 9 thành viên thì hiện trống vắng 3. Trong suốt thời gian vừa qua, phe đối lập và phía Chính phủ không nhất trí được với nhau về việc bầu 3 thành viên này. Nếu trong 180 ngày tới Quốc hội không bầu bổ sung thêm được 3 cho đủ 9 thành viên của Toà án Hiến pháp thì chỉ cần 1 trong số 6 thành viên hiện tại của toà án này không đồng tình, ông Yoon Suk yeol sẽ được phục vị.
Tuy nhiên, từ thời điểm hiện tại nhìn nhận thì không dễ có một kết cục có hậu cho ông Yoon Suk yeol bởi ba nguyên do:
Thứ nhất, cùng bị Quốc hội luận tội để phế truất nhưng tội của ông Yoon Suk yeol nặng và nghiêm trọng hơn hẳn so với hai trường hợp trước. Ông Yoon Suk yeol đã đẩy Hàn Quốc vào cuộc khủng hoảng chính trị với hệ luỵ rất tai hại cả về đối nội lẫn đối ngoại. Toà án Hiến pháp Hàn Quốc với bất kể cơ cấu nhân sự thành viên nào cũng không thể làm ngơ hay phớt lờ được điều này.
Thứ hai, ông Yoon Suk yeol bị sa sút trầm trọng mức độ tín nhiệm trong dân chúng. Toà án Hiến pháp ở Hàn Quốc chắc chắn đã thấy điều này.
Thứ ba, ông Yoon Suk yeol dần bị mất sự hậu thuẫn của phe cánh chính trị của chính mình.
Dù vậy, 180 ngày là khoảng thời gian dài, đủ để có thể xảy ra nhiều bất ngờ mới mà hiện không ai có thể ngờ được. Do đó, đối với ông Yoon Suk yeol, một chút hy vọng le lói cũng vẫn là hy vọng.


Hành trình tự lực của Iran trong phát triển quốc phòng, cũng như mối quan hệ chiến lược với Nga, đã làm nổi bật vai trò của nước này trong cục diện địa chính trị đầy biến động.
Bộ trưởng Quốc phòng Israel cảnh báo Lãnh tụ tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei có thể phải đối mặt với số phận thê thảm.
Ông Trump rời G7 về nước khẩn, tuyên bố Iran không được sở hữu vũ khí hạt nhân làm dấy lên lo ngại Mỹ sẽ can dự trực tiếp vào xung đột Israel - Iran.
Cho đến nay, Iran gần như thất thế trên mọi mặt trận, nhưng nơi họ đang thua nặng nhất chính là trên báo chí truyền thông.
Quân đội Israel thông báo đã hạ sát ông Ali Shadmani - Tham mưu trưởng thời chiến của Bộ Chỉ huy Trung ương Khatam al-Anbiya, thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC).
Giá dầu thế giới đã giảm 1 USD/thùng trong phiên 16/6 sau khi xuất hiện các báo cáo cho rằng Iran đang tìm cách chấm dứt tình trạng thù địch với Israel.
0