Tình người trong bão lũ
Giữa biển nước mênh mông do bão lũ, không chỉ có khó khăn và mất mát, điều đọng lại sâu nhất chính là tình người ấm áp cùng tinh thần tương trợ giúp đỡ nhau.
Nằm giáp tỉnh Thái Nguyên, hai xã Trung Giã và Đa Phúc của Hà Nội là nơi hứng chịu thiệt hại nặng nề nhất trong đợt mưa lũ vừa qua. Nước từ sông Cầu và sông Cà Lồ đổ về trong đêm 8/10 nhanh chóng nhấn chìm nhiều thôn, xóm. Trong đó, thôn Ngô Đạo - khu vực nằm ngoài đê, sát mép sông bị ngập sâu hàng mét, người dân phải di chuyển bằng thuyền thay cho xe máy. Nhưng giữa biển nước mênh mông ấy, không chỉ có khó khăn và mất mát, điều đọng lại sâu nhất lại chính là tình người trong bão lũ.
Những ngày qua, dù nước vẫn còn ngập sâu, nhưng anh Vương Đình Đức - một chàng trai lớn lên ở xã Đa Phúc đã trở thành "người giao cơm đặc biệt" cho người dân trong làng. Hễ có xe hỗ trợ cập bến là anh lại chèo thuyền đi khắp ngõ, mang từng suất ăn đến tận tay người già, trẻ nhỏ, chỉ với suy nghĩ giản dị: khi hoạn nạn, phải nương nhau mà sống.
"Những ngày đầu nước vào, từ sáng đến tối, tôi thường di chuyển để đưa những người còn mắc kẹt ở vùng ngập úng ra ngoài, sau đó đưa cơm vào. Việc di chuyển vào bên trong vùng ngập rất khó khăn vì dòng chảy xiết.", anh Đức chia sẻ. Lũ ập đến bất ngờ cũng đã làm sập chính cửa hàng của anh Đức. Nhiều người nói anh "lo chuyện bao đồng", nhưng là người bước ra từ vùng lũ, nên tình cảm đã thôi thúc anh Đức làm việc này.
Mưa lũ kéo dài khiến thôn Ngô Đạo (xã Đa Phúc) chìm trong cảnh mất điện, mất nước nhiều ngày liền. Giữa lúc khó khăn nhất, những hộp cơm nóng của các nhà hảo tâm được chuyển vào từng gia đình như tiếp thêm nguồn năng lượng cho bà con trong những ngày này. Khu nhà anh Nguyễn Văn Tuấn không ngập sâu như phía nhà anh Đức nên bà con vẫn có thể đi lại. Nhưng chính trong hoàn cảnh tưởng như "đỡ khó khăn hơn" ấy, chỉ cần những hành động nhỏ cũng khiến cho mọi người cảm động.
Anh Tuấn cho biết: "Bà con ở đây đã sống chung với lũ, nên những ngày này cũng không cảm thấy bất ngờ. Năm nay đỉnh lũ cao hơn, nhưng bà con cũng đã chủ động ứng phó trước".
Giữa cảnh nhà cửa còn ngổn ngang bùn đất, anh Vương Đình Chuội, Trưởng thôn Ngô Đạo (xã Đa Phúc) cùng cán bộ xã vẫn lội bì bõm từng ngõ nhỏ giúp bà con dọn dẹp sau lũ. Ở Ngô Đạo, tình người không nằm ở những lời nói lớn lao, mà ở những hành động giản dị, khi mỗi người sẵn sàng giúp nhau lau lại từng góc nhà để cuộc sống sớm trở lại bình thường. Anh Chuội cho hay, người dân trong thôn luôn đoàn kết để vượt qua thiên tai. Tuy nhiên do đợt lũ năm nay quá mạnh, gây vỡ đê, khiến người dân thêm phần vất vả.
Khi nước rút, bùn đất dù còn đọng lại khắp lối đi nhưng không làm nản lòng người dân vùng lũ, bởi họ còn có hàng xóm, láng giềng, có chính quyền và những tấm lòng thiện nguyện ở khắp nơi hướng về. Để sau khi bão lũ đi qua, người ta không chỉ kể về mức nước dâng cao bao nhiêu mét, mà còn kể về việc họ đã dìu nhau đứng dậy như thế nào qua bão lũ.