Tình dân 'tiếp sức' cho lực lượng diễu binh, diễu hành
Có người dân di chuyển cả trăm km, có người lớn tuổi cũng cất công dậy từ sớm… với mong muốn tận mắt chứng kiến các chiến sĩ tập luyện diễu binh, diễu hành Kỷ niệm 80 năm Quốc khánh.
Từ 7 giờ sáng một ngày không phải cuối tuần, Làng Văn hóa các dân tộc Việt Nam (Hà Nội) đã rộn ràng tiếng nói cười của hàng nghìn người dân đến xem bộ đội hợp luyện.
Chị Đỗ Thị Nhàn (xã Quốc Oai), chia sẻ: "Tôi cảm thấy rất tự hào. Dự định này tôi đã ấp ủ từ lâu, và hôm nay tôi đưa các cháu đến đây để xem các anh, các chú diễu binh. Nhìn thấy khoảnh khắc ấy, tôi cảm nhận rõ niềm tự hào của mình khi là một người con Việt Nam".
Chị Nguyễn Thị Hương Trang (phường Hà Đông) hào hứng bày tỏ: "Lên đây, tôi thấy các đồng chí tập luyện rất nhiệt tình và đẹp mắt. Thực sự, mãi đến 12 giờ đêm hôm qua tôi mới biết hôm nay vẫn còn buổi tập duyệt, nên đã phải xin phép nghỉ làm để có thể lên tham dự".
Tiếng nhạc hào hùng, những bước đi mạnh mẽ được thu gọn trong ánh mắt của mỗi người dân. Tại Làng Văn hóa những ngày qua, người dân đồng hành cùng các chiến sĩ, cũng vượt nắng thắng mưa. Họ không chỉ đứng bên đường vẫy cờ, reo hò, mà còn tận tay trao những chai nước mát, chiếc khăn lau mồ hôi, cùng nụ cười ấm áp đầy tự hào. Tình quân dân thấm đẫm qua từng hành động nhỏ. Những tràng pháo tay không ngớt, những lời động viên đã trở thành động lực tinh thần to lớn, tiếp lửa cho lực lượng diễu binh, diễu hành hoàn thành nhiệm vụ một cách trang nghiêm, đầy khí thế.
Chiến sĩ Nguyễn Công Tuyên, khối nam sĩ quan Quân chủng Hải quân, chia sẻ: "Tuy vất vả nhưng chúng tôi vẫn cảm thấy rất tự hào và vui mừng khi bà con đến động viên, cổ vũ. Với tinh thần quyết tâm, cố gắng và trách nhiệm, chúng tôi sẽ hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, hướng tới kỷ niệm ngày lễ lớn của dân tộc".
Chiến sĩ Đặng Đình Duy, khối sĩ quan Biên phòng, cho biết: "Trước hết, tôi cảm thấy rất vinh dự và tự hào khi được đứng trong hàng ngũ của một khối thuộc A80. Đặc biệt, khi thấy bà con đến xem và cổ vũ, tôi càng có thêm động lực để quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ".
Chiến sĩ Vũ Ngọc Sơn, khối sĩ quan Lục quân, bày tỏ: "Có thể thấy nhân dân đến theo dõi và cổ vũ luyện tập rất đông. Sáng nay, với tình cảm đó, khối của chúng tôi cũng như tất cả các khối khác đều cảm thấy rất vui và biết ơn bà con. Chính nhờ vậy, chúng tôi có thêm động lực để quyết tâm luyện tập, rèn luyện và phục vụ tốt nhất cho dịp kỷ niệm sắp tới".
Đếm ngược thời gian đến lễ diễu binh, diễu hành chỉ còn 25 ngày. Đây không chỉ là hoạt động chính trị – xã hội có ý nghĩa đặc biệt sâu sắc, mà còn là dịp khẳng định tầm vóc thời đại của Cách mạng Tháng Tám 1945 và sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nay là nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Đồng thời, đây cũng là dịp thể hiện trước toàn Đảng, toàn dân, toàn quân và bạn bè quốc tế ý chí kiên cường, khát vọng hòa bình, khẳng định con đường đi lên chủ nghĩa xã hội, cùng sự phát triển lớn mạnh, chính quy, hiện đại của lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam anh hùng.