Tiểu thuyết 'Dấu chân người lính' (phần 22) - Nguyễn Minh Châu
-
Tiểu thuyết 'Dấu chân người lính' (phần 21) - Nguyễn Minh Châu
-
Tiểu thuyết 'Dấu chân người lính' (phần 19) - Nguyễn Minh Châu
-
Tiểu thuyết 'Dấu chân người lính' (phần 18) - Nguyễn Minh Châu
-
Tiểu thuyết 'Dấu chân người lính' (phần 17) - Nguyễn Minh Châu
-
Tiểu thuyết 'Dấu chân người lính' (phần 16) - Nguyễn Minh Châu


Hà Nội những ngày này mang một nhịp sống rất riêng. Người Hà Nội đang đón kỷ niệm 50 năm ngày thống nhất non sông theo cách của riêng mình: giản dị, ý nghĩa và đầy tự hào.
Kỳ đài Hà Nội không chỉ là công trình kiến trúc quân sự cổ, mà lâu nay đã trở thành biểu tượng thiêng liêng trong tâm thức người Việt. Hơn 200 năm sừng sững, hiên ngang giữa đất trời Thủ đô, Kỳ đài Hà Nội như một lời tuyên ngôn về độc lập, tự do, ý chí kiên cường, bất khuất của một dân tộc yêu chuộng hòa bình.
Cuốn nhật ký là một phần thanh xuân của người lính gửi lại nơi chiến trường. Sau nửa thế kỷ thất lạc, nó đã được trao trả cho cựu chiến binh Nguyễn Văn Thiện một cách vẹn nguyên.
Tranh cổ động, ký ức cách mạng hào hùng; Phố Tôn Đản rực rỡ màu cờ; Công trình cửa ô phía Nam thành nơi đổ rác... là những nội dung đáng chú ý trong bản tin hôm nay.
Quý III/2025, Hà Nội sẽ khởi công hai khu NƠXH tập trung; Hà Nội sẽ xây NƠXH tại 8 khu đô thị hạng sang; Khó khắc phục tồn tại PCCC tại chung cư mini, nhà trọ;... là một số nội dung đáng chú ý trong Bản tin Nhà đất và Đầu tư hôm nay.
Tối và đêm nay, do ảnh hưởng của không khí lạnh nén rãnh áp thấp nên khu vực Hà Nội có mưa rào và dông, có nơi mưa vừa đến to, gió chuyển hướng Đông Bắc mạnh cấp 2-3; nhiệt độ giảm còn 24-25 độ.
0