Thua Nhật Bản, Indonesia nguy cơ bị loại khỏi Asian Cup

Indonesia gặp đối thủ rất mạnh là Nhật Bản ở lượt trận cuối bảng D Asian Cup. Tuy nhiên, thầy trò HLV Shin Tae Yong đã để thua và phải 'nín thở' chờ tấm vé đi tiếp vào vòng trong.

Thầy trò HLV Shin Tae Yong hướng tới tấm vé lọt vào vòng 1/8 Asian Cup lần đầu tiên trong lịch sử sau nhiều lần bị loại từ vòng bảng. Tuy nhiên, thực tế khắc nghiệt đã dập tan ước mơ của Indonesia.

Tỷ số được mở ở ngay phút thứ 6 khi Nhật Bản được hưởng 11m sau pha phạm lỗi của Jordi Amat với Ueda. Chính Ueda đã mở tỷ số trận đấu cho "Samurai Xanh" trên chấm phạt đền.

Indonesia có trận đấu khó khăn trước Nhật Bản. Ảnh: Reuters.

Đội tuyển Nhật Bản tiếp tục làm chủ thế trận trong phần lớn thời gian của hiệp một. Indonesia tạo ra được tình huống đáng chú ý nhất với pha sút phạt góc thẳng về khung thành của Marselino ở phút 31. Tuy nhiên, điều đó cũng không đủ để họ chuyển hoá thành bàn thắng.

Sang hiệp hai, Nhật Bản có bàn nhân đôi cách biệt ở phút thứ 52. Ritsu Doan di chuyển sang cánh trái để nhận đường chuyền từ Keito Nakamura. Chân sút mang áo số 10 căng ngang cho Ueda dễ dàng dứt điểm nâng tỷ số lên 2-0.

Ueda lập cú đúp bàn thắng cho Nhật Bản. Ảnh: Reuters.

Indonesia nỗ lực phòng thủ nhưng lại khiến họ phải nhận thêm bàn thua từ pha phản lưới của Hubner ở phút 88. Trận đấu tiếp tục diễn ra hấp dẫn trong khoảng thời gian còn lại trong bối cảnh Indonesia có bàn rút ngắn tỷ số xuống còn 1-3 do công của Walsh.

Nhật Bản tiến vào vòng 1/8 Asian Cup với vị trí nhì bảng D. Ảnh: Bein Sports.

Chung cuộc, Indonesia để thua 1-3 trước Nhật Bản. Với kết quả này, Nhật Bản tiến vào vòng 1/8 Asian Cup với vị trí nhì bảng D. Trong khi đó, thầy trò HLV Shin Tae Yong phải chờ đợi kết quả ở trận đấu giữa Oman và Kyrgyzstan. Dẫu vậy, tia hy vọng giành tấm vé đi tiếp của Indonesia thực sự rất mong manh.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Lần đầu tiên Boca Junior góp mặt tại FIFA Club World Cup đã có trận đấu nảy lửa với Benfica - đại diện tới từ châu Âu.

Đội tuyển nữ U19 Việt Nam có chiến thắng đậm 4-0 trước Indonesia ở bán kết và sẽ chạm trán U19 nữ Thái Lan ở chung kết giải Đông Nam Á.

Có tới 37 cầu thủ mang hai dòng máu Malaysia và Argentina đang được xác thực, có thể thi đấu cho đội tuyển Malaysia.

Đội bóng thành Nam dù vắng bóng Xuân Son vẫn bảo vệ thành công ngôi vương sớm một vòng đấu, với chiến thắng 2-0 trước Quảng Nam.

Kevin Doan Anh, tài năng trẻ sinh năm 2006 mang hai dòng máu Việt Nam – Slovakia đã bắt đầu về nước thử việc tại CLB TP.HCM.

Tiền vệ cánh của Athletic Bilbao và mục tiêu hàng đầu của Arsenal - Nico Williams cho biết muốn gia nhập Barcelona.