Thu muộn
Dù là thế nào đi nữa, cô vẫn luôn mong ước, tình yêu của họ sẽ có một cái kết đẹp, để khi về với cõi vĩnh hằng, tình yêu đó vẫn luôn trẻ trung như độ xuân thì.
Tôi gặp anh vào một buổi chiều cuối thu, mùa của những cảm xúc thăng hoa của thơ nhạc. Sài Gòn trở nên gần gũi hơn bởi những ánh mắt nụ cười của những tâm hồn đang yêu. Tôi lặng lẽ ngồi tựa vào vai anh, ly cà phê đen đá ngọt chát thơm lừng, có lẽ đó là ly cà phê đầu tiên ngon nhất trong cuộc đời.
Tuyệt đối không có sự cuồng nhiệt nông nổi như những cuộc tình từng qua. Nó dịu dàng đằm thắm, bởi người đàn ông trước mặt tôi đã đi qua nhiều bão giông trong đời. Anh phiêu bồng lãng tử, cặp mắt nâu đồng hiền lành và đa tình làm tôi choáng ngợp. Trái tim tôi bắt đầu đập mạnh, đôi má ửng hồng, nóng ran. Bàn tay tôi run rẩy khi nắm tay anh.
Dòng xe cộ cứ chen nhau đổ ra đường mỗi lúc một đông hơn. Mỗi người mỗi một kiểu dáng từ gương mặt đến đầu tóc quần áo, vội vã một cách bình yên. Tôi và anh vẫn ngồi lặng im, tựa vào vai nhau. Giữa những xô bồ của thành phố này, trong lòng tôi dấy lên bao câu hỏi. Rằng liệu mai này anh có còn nhớ đến tôi không? Hay rồi anh sẽ quên tôi như đã từng quên những bóng hồng đi qua cuộc đời. Tình nghệ sĩ, thứ tình đắm đuối, mơ mộng, nhưng hư ảo, có bao giờ thành đôi. Người ta yêu đó rồi xa đó. Có khi chẳng kịp lưu lại chút gì, rồi bước qua như gió thoảng mây bay. Nước mắt tôi lặng lẽ rơi rồi chợt ráo hoảnh, bởi vì cố nén lại…Tôi chỉ mong mai này anh sẽ vẫn còn nhớ tôi mỗi khi ngồi cafe một mình, dù chỉ một chút thôi cũng được.
Anh hơn tôi hai tám tuổi, từ “chú cháu” thành “anh em”, rồi yêu nhau như ai xui khiến. Nhiều lần tôi cứ hỏi liệu thứ tình yêu này được bao lâu? Có người nói nợ nhau từ kiếp trước đến kiếp này tìm nhau để trả. Nợ nhau một đời hay chỉ một cọng cỏ khô vàng úa? Hay chỉ những cơn mưa cuối chiều cũng đủ làm lòng day dứt khôn nguôi?. “Tôi và anh nợ nhau từ kiếp trước nên kiếp này tìm nhau để trả”. Anh thường nói như vậy! Không mong gì hơn, chỉ cần mỗi ngày có đủ cảm xúc để bên nhau. Bởi chúng tôi bắt đầu từ tình yêu nghệ sĩ. Anh thích tôi vì tôi trẻ trung và có tâm hồn lãng đãng, còn tôi mê đắm anh bởi anh có tài. Dù chênh lệch nhau về nhiều điểm, nhưng có một điểm chung là yêu văn chương. Anh hiền lành thật thà, lại hiếu thảo nghĩa tình, đó là nền tảng để chúng tôi gắn bó đến bây giờ.
Đôi bàn tay đủ bao dung để cùng đi qua mùa thu rồi về mùa hạ. Đôi môi đủ ấm nồng xua tan những đêm đông giá buốt. Để trăm năm, khi về với cõi vĩnh hằng, thì tình yêu của tôi vẫn luôn trẻ trung như độ xuân thì. Đó là ước mơ của tôi cho cái kết cuộc tình mình. Anh cùng tôi ngồi nhâm nhi li cafe, sáng nghe bản độc tấu ghita dìu dặt trong trẻo, đó là một bản nhạc của Trịnh "Hoa vàng mấy độ”. “Em đến bên đời. Hoa vàng rực rỡ”. Còn tôi đến bên anh, tình yêu gác lại mọi cách trở, buồn phiền. Chúng tôi lặng nghe, chìm trong cảnh đời đẫm triết lý nhân sinh.
Anh nói, ở bên tôi một ngày một đời, phải vững thần kinh lắm mới trụ nổi. Bởi cá tính tôi lúc dữ dội, lúc dịu êm, lại có lúc đỏng đảnh khó chiều. Tình yêu là thứ cũng đỏng đảnh như vậy, không thể biết trước khi nào yêu nhau và khi nào xa nhau nữa. Chỉ mong trong tiền kiếp, ta nợ nhau thật nhiều để kiếp này trả hoài không hết. Với tôi là vậy, một ngày của tôi nhiều cảm xúc, cứ muốn đọa đày nhau mãi không thôi.
Ngày mới bước vào đời nhau, có lần anh nói sau này anh đi trước em đừng buồn nhiều nha. Tôi biết ngày đó sẽ đến không sớm thì muộn thôi. Nhưng đã dấn thân là chấp nhận. Ngoài kia, dòng đời luôn hối hả với nhịp sống hiện đại. Người ta tranh thủ yêu vội, sống vội, thì ở trong mớ hỗn độn xô bồ đó có chúng tôi và những cặp tình nhân khác, đang tự dặn lòng sống chậm lại. Để tận hưởng những tháng ngày bình yên.
Mây vẫn ở trên đầu và nắng vẫn ở trên cao, dù trăm năm hay ngàn năm thì tình yêu vẫn bừng sáng như một phép màu, xóa tan đi cái lạnh của mùa đông, dịu mát cái gắt gay của mùa hè...sẽ là tiếng chim gù của một ban mai trong lành anh nhé. Như lời bài hát “Ta thấy em trong tiền kiếp với cọng buồn cỏ khô. Ta thấy em đang ngồi hát khi rừng chiều đổ mưa...”. Tình yêu dù có đi đâu rồi cũng sẽ tìm về như những cơn mưa mát dịu tâm hồn.
Lan Quy


Thời tiết Hà Nội hôm nay được dự báo vẫn tiếp tục có mưa rào và dông rải rác và có nắng gián đoạn. Sáng sớm trời nhiều mây, mưa còn rải rác ở vài nơi, nhiệt độ khoảng 26-27 độ. Độ ẩm 80%.
中文新闻 12/06/2025 | Bản tin tiếng Trung
Thông qua Nghị quyết lịch sử sắp xếp các tỉnh thành; Hạ tầng đồng bộ để phát triển Trung tâm Tài chính; Hà Nội không để gián đoạn trong sắp xếp ĐVHC cấp xã ; Mỹ đối mặt với hàng nghìn cuộc biểu tình vào cuối tuần;... là một số nội dung đáng chú ý trong Chương trình Thời sự 23h00 hôm nay
HANOITV News | 12/06/2025
Tình hình hỗn loạn đã kéo dài gần một tuần qua tại thành phố Los Angeles, bang California, Mỹ sau khi chiến dịch truy quét người nhập cư bất hợp pháp của Tổng thống Donald Trump leo thang thành một cuộc đối đầu dữ dội trên đường phố. Những diễn biến căng thẳng này cho thấy sự chia rẽ sâu sắc trong xã hội Mỹ.
Bắt nhóm đối tượng mang dao kiếm cướp tài sản; Tiểu thương tìm cách né kiểm tra hàng hóa; Truy tìm đối tượng có dấu hiệu lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản;... là những thông tin đáng chú ý trong Bản tin 141 hôm nay.
0