Thợ thủ công Pais hồi sinh nghề làm nệm trăm tuổi
Nhiều người thợ lành nghề vẫn đam mê sản xuất trong xưởng thủ công Le Briand - xưởng làm nệm thủ công cuối cùng còn hoạt động ở Paris và là một trong số rất ít còn tồn tại trên toàn nước Pháp.
Bên trong xưởng, ông Bruno Caligari cẩn thận vuốt phẳng các đường nối của một chiếc nệm len, hoàn thiện những bước cuối trong việc sản xuất nệm thủ công - một quy trình gần như không thay đổi xuyên suốt bao thế hệ.
Thợ thủ công Bruno Caligari chia sẻ: “Chúng tôi không còn nhiều người nữa, sự thật là vậy. Nghề này gần như đã biến mất, bất chấp mọi nỗ lực gìn giữ”.
Le Briand được thành lập từ năm 1880 và được hồi sinh vào năm 2024 nhờ hai người chủ mới, Rosalie Hoedts và Theo Martial. Họ tiếp quản từ chủ cũ với quyết tâm bảo tồn nghề thủ công đang dần mai một. Xưởng sản xuất mới đây đã được thành phố Paris trao huy chương vì những đóng góp cho di sản thủ công. Đội ngũ nhỏ tại đây hiện sản xuất khoảng 40 chiếc nệm mỗi tháng. Họ cho biết xưởng hoàn toàn có thể tăng gấp đôi sản lượng nếu cần.
Giá thành của một chiếc nệm len cao hơn hẳn nệm công nghiệp, có thể lên tới 4.000 euro (tương đương 4.700 USD) cho một chiếc nệm đôi có lò xo. Tuy nhiên, với độ bền vượt trội, sản phẩm này có thể dùng cả đời, biến nó thành một khoản đầu tư lâu dài thay cho chi phí định kỳ để thay đổi đệm.