Thế giới phẫn nộ trước vụ tấn công bệnh viện ở Gaza
Tổng thống Palestine - Mamoud Abbas ngày 18/10 mô tả sự việc là "vụ thảm sát chiến tranh ghê tởm" không thể tha thứ. "Israel đã vượt lằn ranh đỏ... Chúng tôi sẽ không rời đi hay cho phép bất kỳ ai trục xuất chúng tôi khỏi khu vực", ông Abbas bổ sung.
Tổng thống Mỹ Joe Biden bày tỏ phẫn nộ và đau buồn trước tổn thất sinh mạng tại bệnh viện Al-Ahli. "Mỹ kiên quyết ủng hộ bảo vệ sinh mạng dân thường trong xung đột. Chúng tôi chia buồn với những bệnh nhân, nhân viên y tế và người vô tội bị thương hoặc thiệt mạng trong thảm kịch này", ông nói.

Tổng thống Biden vốn có kế hoạch đến Jordan sau khi thăm Israel để họp thượng đỉnh 4 bên với Tổng thống Ai Cập - Abdel Fattah al-Sisi, Tổng thống Palestine - Mahmoud Abbas và Vua Jordan Abdullah II. Tuy nhiên, các nước đều thông báo lịch trình này bị hủy sau khi xảy ra vụ tập kích.
Phó chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev gọi sự việc là "tội ác chiến tranh". Phó đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc Dmitry Polyanskiy cho biết, nước này sẽ bổ sung nội dung lên án vụ tập kích vào nghị quyết do Brazil soạn thảo, dự kiến được đưa ra bỏ phiếu tại Hội đồng Bảo an ngày 18/10.
Pháp nhấn mạnh, họ "lên án mạnh mẽ sự việc gây ra thương vong rất cao cho dân thường Palestine", kêu gọi bảo vệ dân thường và mở lối chuyển hàng viện trợ cho Gaza. Pháp cũng kêu gọi điều tra làm rõ bên phải chịu trách nhiệm. "Tất cả thông tin về sự việc cần phải được làm sáng tỏ", Tổng thống Emmanuel Macron nói.
Chủ tịch Ủy ban EU - Ursula von der Leyen và Chủ tịch Nghị viện EU - Roberta Metsola hôm thứ Tư (18/10) đã lên án vụ tấn công khiến hàng trăm người thiệt mạng tại bệnh viện ở Gaza. Cả hai nhà lãnh đạo đều bày tỏ sự tiếc thương về sự mất mát của dân thường và cho rằng những người gây ra vụ việc phải chịu trách nhiệm. Chủ tịch Hội đồng châu Âu (EC) Charles Michel nói, tấn công vào hạ tầng dân sự là vi phạm luật pháp quốc tế. Quan chức phụ trách đối ngoại của Liên minh châu Âu (EU) Josep Borrell cho biết, thông tin bệnh viện Al-Ahli bị tập kích "làm gia tăng sự kinh hoàng của thảm kịch đang diễn ra trước mắt chúng ta suốt nhiều ngày qua".
Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres cảm thấy kinh hoàng trước sự việc. Ông kêu gọi ngừng bắn nhân đạo ngay lập tức để có đủ thời gian và không gian giúp giảm bớt nỗi đau khổ tột cùng của con người mà chúng ta đang chứng kiến. Quá nhiều sinh mạng và số phận của cả khu vực đang bị đặt vào tình thế bấp bênh.
Cao ủy về nhân quyền Liên Hợp Quốc Volker Turk lên án vụ tập kích, gọi đây là hành động không thể chấp nhận được. Ông nói: “Bệnh viện là bất khả xâm phạm và phải được bảo vệ bằng mọi giá. Chúng ta vẫn chưa biết quy mô đầy đủ của cuộc tàn sát này, nhưng điều rõ ràng là bạo lực và giết chóc phải dừng lại ngay lập tức. Tất cả các quốc gia có ảnh hưởng phải làm mọi thứ trong khả năng của mình để chấm dứt tình trạng khủng khiếp này. Thường dân phải được bảo vệ và viện trợ nhân đạo phải được phép đến tay những người cần giúp đỡ. Thủ phạm phải chịu trách nhiệm."
(Nguồn: Reuters)


Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan xác nhận, Ankara sẵn sàng tổ chức các cuộc đàm phán trực tiếp giữa Nga và Ukraine, sau đề xuất của Tổng thống Nga Vladimir Putin về việc nối lại đối thoại tại Istanbul.
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 11/5 tuyên bố, nước này sẵn sàng đối thoại trực tiếp với Nga nhằm tìm giải pháp chấm dứt xung đột, song nhấn mạnh điều kiện tiên quyết là một lệnh ngừng bắn kéo dài ít nhất 30 ngày.
Ấn Độ và Pakistan ngày 10/5 đã bất ngờ đồng ý ngừng bắn, vào thời điểm các cuộc tấn công “ăn miếng trả miếng” giữa hai bên đang leo thang đến mức nguy hiểm.
Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 11/5 đã chính thức đề xuất Ukraine nối lại các cuộc đàm phán hòa bình trực tiếp tại Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ) vào ngày 15/5, không kèm theo bất kỳ điều kiện tiên quyết nào.
Tờ New York Times đưa tin, Mỹ đã phê duyệt chuyển giao 100 tên lửa phòng không Patriot và 125 tên lửa pháo binh tầm xa từ kho dự trữ của Đức sang Ukraine.
Mỹ và Iran sẽ tiến hành vòng đàm phán thứ tư liên quan đến chương trình hạt nhân gây tranh cãi của Iran, cuộc đàm phán tiếp tục diễn ra tại Oman và do các nhà ngoại giao Oman làm trung gian.
0