Thanh Duyên có 'duyên' với giải thưởng

Gần 10 năm làm phóng viên phát thanh của Đài Hà Nội, Thanh Duyên sở hữu một “bộ sưu tập” đáng mơ ước là khoảng 30 giải thưởng Báo chí của Trung ương, thành phố Hà Nội và các Bộ ngành tổ chức. Phía sau những giải thưởng là sự đam mê với nghề của phóng viên phát thanh và cả hành trình đầy cố gắng - Thanh Duyên chia sẻ.

Phóng viên: Được biết Thanh Duyên là một trong những phóng viên của Đài Hà Nội có “duyên” với nhiều giải báo chí? 

Thanh Duyên: Vâng, rất tự hào cho những người làm phát thanh vì thời gian qua những sản phẩm báo chí phát thanh đã được ghi nhận qua các Giải Báo chí nói chung và Giải dành cho phát thanh nói riêng. Tôi may mắn gặt hái được khá nhiều giải thưởng, điều đó càng khiến tôi cảm thấy yêu nghề hơn và phấn đấu nhiều hơn. Mới đây nhất hôm 28/8/2024, tại Lễ trao giải Báo chí toàn quốc về Sự nghiệp phát triển văn hóa thể thao và du lịch lần thứ hai, tác phẩm của tôi đã được trao giải Nhì. Trước đó, tôi cũng vinh dự được nhận giải Nhì Cuộc thi chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng 2023; giải Bạc Liên hoan phát thanh toàn quốc các năm 2020, 2024; giải 3 Giải báo chí Quốc gia năm 2019…và còn khá nhiều giải thưởng khác. Nhưng tôi thấy vẫn cần cố gắng hơn rất nhiều.

Thanh Duyên cùng BTV và khách mời trong studio FM Hà Nội.

Phóng viên: Có “duyên” là cách nói vui, để giành được nhiều giải thưởng như vậy thì chắc chắn phải có những bí quyết khi thực hiện những tác phẩm phát thanh?

Thanh Duyên: Bí quyết thì thật sự không có bí quyết gì, nhưng tôi nghĩ sự yêu nghề, say nghề, nghiêm túc với công việc và sự trăn trở với chính những tác phẩm của mình là yếu tố quan trọng nhất để có một sản phẩm báo chí tốt. Phát thanh có đặc thù riêng so với các loại hình báo chí khác, cần khai thác thế mạnh của tiếng động hiện trường, âm thanh. Có những tác phẩm tôi phải dựng file âm thanh rất nhiều lần cho đến khi ưng. Nhiều tác phẩm mất rất nhiều thời gian đi rất nhiều nơi, gặp gỡ phỏng vấn rất nhiều người, tổng hợp, chắt lọc để thực hiện. Mỗi tác phẩm là “đứa con tinh thần”, tâm huyết. Chính mình cũng phải là một thính giả khó tính với tác phẩm của mình, không ngừng tìm tòi các đề tài mới, góc tiếp cận mới.

Phóng viên: Trong xu thế phát triển của báo điện tử, MXH thì phát thanh được thính giả đón nhận như thế nào?

Thanh Duyên: Tôi nghĩ, phát thanh vẫn là một trong những phương tiện truyền thông năng động, có tính tương tác cao, thiết thực, gần gũi. Để thu hút thính giả trong bối cảnh chuyển đổi số, xu thế phát triển của mạng xã hội hiện nay thì các chương trình phát thanh cần được xây dựng theo xu hướng hiện đại, tăng sự tương tác, khuyến khích sự tham gia của thính giả vào các chương trình trên sóng. Đài Hà Nội đã quan tâm đầu tư cho phát thanh, nhiều chương trình phát thanh mới, có tính tương tác cao ra đời được thính giả yêu thích như: Góc nhìn Hà Nội, Chuyện Hà Nội, Tiếng nói Thủ đô ta, Hà Nội cao điểm sáng/trưa/chiều về giao thông… Thính giả của chương trình không chỉ được cung cấp thông tin mà còn có thể trở thành người cung cấp thông tin trực tiếp tới chương trình qua trang Fanpage và qua điện thoại. Sự phát triển của công nghệ số đã mở ra một cơ hội để phát thanh tận dụng như một kênh tiếp cận những thính giả mới - nghe trên các thiết bị di động. Hiện nay, chúng tôi cũng đang thực hiện Podcast đưa lên các nền tảng mạng xã hội.

Phóng viên Thanh Duyên trong lần phỏng vấn Giáo sư Nguyễn lân Dũng.

Phóng viên: Làm phóng viên phát thanh “thầm lặng” hơn so với phóng viên truyền hình hay Báo điện tử, vậy điều gì giúp những người làm Phát thanh gắn bó với công việc này? 

Thanh Duyên: Có rất nhiều ngày tôi ra khỏi nhà đi làm từ 5 sáng, về nhà khi đã nửa đêm. Nhưng đã chọn nghề, đã quyết tâm theo đuổi, thì tôi luôn cháy hết mình với đam mê. Những chuyến đi tác nghiệp, được trải nghiệm thực tế với người thật, việc thật, được gặp gỡ, trò chuyện với những nhân vật của mình, được hòa mình với niềm vui, nỗi buồn của các nhân vật đã trở thành những kỷ niệm khó quên.

Phát thanh người ta hay nói thầm lặng, không rực rỡ như báo hình hay báo điện tử nhưng những người làm phát thanh vẫn tràn đầy cảm xúc, tinh thần lạc quan và luôn biết đổi mới. Chúng tôi có những đối tượng thính giả yêu mến và gắn bó. Có những gia đình nhiều thế hệ yêu mến phát thanh, nghe Đài mỗi ngày với họ phát thanh là món ăn tinh thần không thể thiếu.

Thanh Duyên tại Lễ trao giải Báo chí toàn quốc vì sự nghiệp phát triển văn hóa thể thao và du lịch lần thứ hai.

Sau gần 10 năm gắn bó với phát thanh, niềm hạnh phúc lớn nhất với chúng tôi là những lần nhận được những cuộc gọi điện, tin nhắn, đặc biệt cả thư tay được những thính giả, hay những nhân vật trong bài gửi về chia sẻ rằng rất yêu thích, cảm động khi nghe những tác phẩm đó. Đây là thực sự là món quà, là phần thưởng lớn nhất đối với những phóng viên như tôi, khi những đứa con tinh thần của mình được nhiều người đón nhận. Tôi nghĩ nơi nào có thính giả nơi đó có phát thanh và chúng tôi luôn đồng hành với thính giả ở mọi nơi, trên mọi nẻo đường.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Con phố Lương Văn Can ngày nay vẫn giữ trọn nét duyên thầm của Thủ đô, lưu giữ trọn vẹn những giá trị truyền thống, tinh hoa của người thợ làm nghề giữa nhịp sống hiện đại.

Thu hoạch rau tại vườn đã giúp nhiều người dân Hà Nội có những phút giây thư giãn giữa thiên nhiên, yên tâm khi có thực phẩm an toàn cho các bữa ăn hàng ngày của gia đình.

Mỗi cây cầu ở Hà Nội như người chứng kiến nhịp sống hối hả hàng ngày. Từng ngày qua đi, những hành trình qua cầu lại tiếp tục mang theo biết bao câu chuyện của ngày mới.

Cứ đến tháng 3, hoa phong linh lại nở vàng rực trên tuyến đường của khu đô thị Park City (phường La Khê, quận Hà Đông), thu hút nhiều cư dân, du khách đến ngắm hoa, chụp hình.

10 giây đếm ngược, những khoảnh khắc vui vẻ đã được máy ảnh photobooth ghi lại rồi in ra ngay lập tức, lưu giữ những ngày tháng vui vẻ bên nhau mà sau này khó có thể tìm lại.

Đi trong đêm Hà Nội giữa lặng yên, người ta như thể khám phá ra một vẻ đẹp ẩn sâu của thành phố mà những lớp văn hóa đan chồng lên nhau như những lớp trầm tích của thời gian. Một vẻ lặng yên bí ẩn mà quyến rũ.