Chăm sóc người có công là việc của cả hệ thống chính trị

Việc chăm sóc người có công không chỉ là tình cảm, đạo lý, mà còn là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội.

Nhân kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, chiều 25/7, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh đã đi thăm, tặng quà người có công tiêu biểu ở phường Hoàn Kiếm. Tham gia Đoàn có đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố Hà Nội, Sở Nội vụ Hà Nội, Bộ Tư lệnh Thủ đô, Văn phòng UBND thành phố và phường Hoàn Kiếm.

Chủ tịch UBND Thành phố Trần Sỹ Thanh đến thăm, tặng quà gia đình ông Nông Quang Lộc, sinh năm 1933, thương binh tỷ lệ 21%, chất độc hóa học tỷ lệ 41%, hiện trú tại số 14B phố Lý Nam Đế, phường Hoàn Kiếm. Ông từng là chiến sĩ, tiểu đội phó, tiểu đội trưởng E174, F315 và trải qua nhiều chức vụ khác trong quân đội; tiếp đó là Hiệu trưởng Trường sỹ quan công binh. Từ khi nghỉ hưu vào năm 1998 đến nay, ông từng tham gia công tác tại phường cũ với vai trò là nguyên Bí thư Chi bộ, nguyên Chủ tịch MTTQ.

Chủ tịch UBND Thành phố Trần Sỹ Thanh mong muốn thương binh Nông Quang Lộc tiếp tục sống vui, sống khỏe. Đồng thời, ông Lộc luôn là những tấm gương sáng về lòng dũng cảm, đức hy sinh, để thế hệ trẻ học tập, noi theo, tích cực tham gia các phong trào thi đua, chung sức đồng lòng cùng cấp ủy Đảng, chính quyền và hệ thống chính trị xây dựng địa phương và Thủ đô ngày càng phát triển.

Chủ tịch UBND Thành phố Trần Sỹ Thanh cũng đề nghị cấp ủy Đảng, chính quyền phường Hoàn Kiếm tiếp tục quan tâm, thăm hỏi, chăm sóc tới gia đình người có công trên địa bàn, thực hiện tốt hơn nữa công tác đền ơn đáp nghĩa. Đặc biệt coi đây không chỉ là tình cảm, đạo lý, mà còn là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội.

Trước đó, Chủ tịch UBND Thành phố Trần Sỹ Thanh đến thăm, tặng quà gia đình bà Lê Thị Trình, sinh năm 1928, là Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, hiện trú tại số 94 phố Hàng Bạc, phường Hoàn Kiếm.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết

  • Quan tâm nhiều nhất
  • Mới nhất

15 trả lời

15 trả lời