Tết xa nhà của những chiến sĩ PCCC
Vui xuân mới nhưng không quên nhiệm vụ… Với những cán bộ, chiến sĩ Đội Cảnh sát chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Khu vực 4 Tết không có nghĩa là ngày nghỉ. Mọi hoạt động, công việc hàng ngày vẫn được triển khai như bình thường. Buổi giao ban đầu năm mới chỉ khác ngày thường là có thêm cành đào, đĩa bánh kẹo mang tới không khí xuân.
Đây là năm đầu tiên binh nhất Phùng Khắc Hòa đón tết xa nhà. Với một chiến sĩ nghĩa vụ được cử đến đơn vị học tập rèn luyện, cũng có không ít những tâm trạng. Thế nhưng, với một đơn vị chiến đấu, đây cũng là dịp để anh học hỏi, trau dồi thêm những kinh nghiệm quý báu cho thời gian công tác tiếp theo.

6 năm công tác tại Đội Cảnh sát chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Khu vực 4, cũng là 6 năm Trung úy Tạ Minh Đức ăn Tết xa nhà. Đôi lúc cũng có cảm giác bồi hồi, nhớ nhà, bố mẹ cùng vợ và con thơ. Thế nhưng, 6 năm đón Tết cùng đồng đội tại đơn vị, các cán bộ chiến sỹ ở đây đều được chỉ huy đơn vị tạo điều kiện và chăm lo đời sống một cách đầy đủ.
Không được đón năm mới bên gia đình, người thân nhưng, với các anh, Tết cũng rất đặc biệt. Tết bên đồng chí, đồng đội cùng tâm thế sẵn sàng chiến đấu vì bình yên hạnh phúc của nhân dân.
Năm 2023 được xem năm sóng gió của lực lượng PCCC Hà Nội. Nhiều vụ cháy đặc biệt nghiêm trọng đã xảy ra, gây thiệt hại lớn về người và tài sản. Chính vì vậy, mong mỏi lớn nhất của mỗi chiến sĩ PCCC là làm sao để người dân nâng cao ý thức, phối hợp tích cực với lực lượng chức năng việc phòng chống cháy nổ.

Với những thành tích xuất sắc trong công tác phòng chống cháy nổ, trong năm qua, Đội Cảnh sát chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Khu vực 4 – Phòng CS PCCC&CNCH CATP Hà Nội đã vinh dự được Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ vinh danh danh hiệu Anh hùng lực lượng Vũ trang nhân dân. Đây là động lực, cũng là trách nhiệm lớn lao của mỗi cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng. Cháy, nổ xảy ra là điều không ai mong muốn, nhất là trong dịp Tết. Tuy nhiên điều không mong muốn ấy vẫn diễn ra. Vượt qua khó khăn, nguy hiểm, những người lính Cảnh sát PCCC CA TP Hà Nội đang từng ngày, từng giờ âm thầm đóng góp công sức giữ gìn cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân. Đó cũng là trách nhiện, niềm vui, niềm tự hào của những người “thức cho dân ngủ ngon, gác cho dân vui chơi” khi Tết đến, Xuân về.


Chiếc xe Lexus đang di chuyển nghi mất lái đã lao lên vỉa hè rồi tông vào một người đi bộ và một chiếc xe máy điện, vụ tai nạn xảy ra tại thành phố Sơn La.
Bị cáo Trương Mỹ Lan phủ nhận cáo buộc về hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” nhưng đồng ý trả lại tiền cho các trái chủ.
Một tài xế xe tải ở Hà Tĩnh dừng đỗ xe chắn hết lối đi, sau khi bị nhắc nhở đã sử dụng hung khí hành hung người khác.
Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Hải Dương sáng 7/4 đã mời những người liên quan đoàn xe đám cưới vi phạm các quy định về an toàn giao thông trên Quốc lộ 5 đến trụ sở làm việc và lập biên vi phạm.
Không ít vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng đã xảy ra với nguyên nhân vượt ẩu, thiếu chú ý quan sát từ vị trí tài xế.
Lực lượng chức năng tại Hà Nội đề xuất lắp dải phân cách tại điểm chân cầu T133 đường Vành đai 3, tăng thời gian đèn xanh được rẽ từ Nghiêm Xuân Yêm sang đường Phạm Tu để tạo thuận lợi cho di chuyển giao thông.
0