Sống ảo, rồi sao?

“Sống ảo” thực ra là một đặc điểm tính cách của chúng ta và có cơ hội phát triển trong môi trường đô thị, nơi mà các mối quan hệ xã giao phát triển mạnh mẽ. Vậy “sống ảo” có phải là một trào lưu hiện nay?

Sự phát triển của công nghệ, mạng xã hội phát triển mạnh mẽ, ra đời một khái niệm mới là "sống ảo". Thuật ngữ "sống ảo" này được sử dụng rộng rãi, nhưng không phải ai cũng thực sự hiểu về ý nghĩa của nó. Thực tế là cũng không phải chỉ đến khi mạng xã hội phát triển, chúng ta mới “sống ảo”.

"Sống ảo" được định nghĩa là một lối sống, cách trưng ra những hình ảnh không đúng với đời sống thực tế của con người, trên mạng xã hội. Nó thường được biểu hiện một cách thái quá và đôi khi là một hình ảnh hoàn toàn khác biệt. "Sống ảo" còn ám chỉ việc mơ tưởng và tưởng tượng về cuộc sống hiện tại, thiếu tính thực tế và những giá trị thật.

Quan điểm cho rằng “sống ảo” ra đời cùng với sự phát triển của mạng xã hội. Thực tế, chúng ta vẫn cứ "sống ảo" trước khi có mạng xã hội, ở khía cạnh "sống ảo" tức là không sống thật với những giá trị mà mình đang có, sống với những hứa hẹn và kỳ vọng mơ hồ. Và điều đó thì có thể mang đến những hệ lụy cho bản thân và những rắc rối trong đời sống xã hội.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Tờ trình Dự án Luật Tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc được Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang trình Quốc hội vào chiều 14/5.

Quốc hội đã nghe Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng trình bày Tờ trình dự án Luật Ngân sách Nhà nước (sửa đổi) vào chiều ngày 14/5.

Dự thảo nghị quyết về phát triển kinh tế tư nhân quy định không được thanh tra, kiểm tra đối với mỗi doanh nghiệp, hộ kinh doanh quá một lần trong năm.

Đoàn kiểm tra liên ngành số 1 thành phố đã kiểm tra đột xuất Công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất dược phẩm công nghệ cao Nanotesla đóng trên địa bàn huyện Đan Phượng. Tại thời điểm kiểm tra, công ty đã bị xử phạt gần 60 triệu đồng.

Liên tiếp những vụ xô xát, ẩu đả sau va chạm giao thông diễn ra gần đây đã trở thành một hiện tượng đáng lo ngại.

Một chiến sĩ cứu hỏa vẫn nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ dù bị thương trong lúc chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ tại xưởng giấy trên đường Phúc Diễn, phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm ngày 13/5.