Sáng mãi tinh thần người Hà Nội
Những gương mặt, những câu chuyện về tinh thần và bản lĩnh của người Hà Nội đã được tái hiện sinh động tại trưng bày “Vang mãi khúc khải hoàn” tại Di tích nhà tù Hỏa Lò, thu hút đông du khách đến tham quan.
Hơn 7 thập kỷ từ ngày giải phóng, Thủ đô Hà Nội đã vươn lên mạnh mẽ. Đến nay, ký ức về một thời đấu tranh anh dũng để bảo vệ Thủ đô vẫn không phai mờ trong lòng người dân.
Người dân Thủ đô từng hân hoan trang trí cờ hoa trước mỗi ngôi nhà, ngõ phố để chào đón đoàn quân chiến thắng. Người quân nhân cùng đoàn quân chiến thắng trở về, tranh thủ ghé vào thăm mẹ, dặn dò em gái và chúc sức khỏe họ hàng xóm giềng, rồi lại tiếp tục lên đường làm nhiệm vụ… Những lát cắt chân thực và giản dị trong cuộc sống của người Hà Nội đã được tái hiện trong hoạt cảnh ngắn, để lại nhiều cảm xúc cho công chúng.
Ông Nguyễn Hoàng Sơn, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Hà Nội, cho biết: “Hoạt cảnh tái hiện thực sự rất xúc động. Tôi như được sống lại trong không khí hào hùng của dân tộc nhiều năm trước, được hòa mình vào tinh thần đoàn kết và lòng tự hào dân tộc. Đây là một niềm tự hào lớn lao của mỗi người Việt Nam”.
TS Nguyễn Viết Chức, Viện trưởng Viện Văn hóa Thăng Long, chia sẻ: “Tôi có cảm giác như khoảnh khắc ấy đang hiện ra ngay trước mắt. Nó khiến mỗi người vừa dâng trào niềm tự hào, vừa suy ngẫm rằng để có được cuộc sống hôm nay, chúng ta phải biết ơn rất nhiều những thế hệ đi trước — những người đã hy sinh, gian khổ, có người còn, có người đã mãi mãi ra đi”.
Ba nội dung trưng bày gồm: Kiên gan bền chí, Hà Nội - ngày về chiến thắng, Hương sắc Hà thành, đưa người xem trở về với Hà Nội của những ngày cuối năm 1946, mở đầu toàn quốc kháng chiến. Người Hà Nội quật cường bảo vệ từng ngôi nhà, góc phố, giam chân địch trong lòng thành phố suốt 60 ngày đêm. Ngày 10/10/1954, đoàn quân chiến thắng tiến về thành phố trong niềm hân hoan chào đón của người dân.
Mỗi hình ảnh, hiện vật là một câu chuyện về người Hà Nội, khí thế và bản lĩnh của người Hà Nội, tất cả đã góp phần làm nên một thủ đô rạng rỡ như ngày nay. Ký ức của bao người Hà Nội cách đây hơn 70 năm lại ùa về.
Ông Nguyễn Đình Tân (phường Hàng Bài) cho hay: “Không ai bảo ai, nhưng ai cũng mang theo cờ hoa để vẫy chào. Không biết từ bao giờ, các bà mẹ, các chị đã chuẩn bị sẵn, đến ngày ấy thì tung ra rực rỡ khắp nơi. Nhìn những đoàn quân hùng dũng tiến vào, có người thân nhận ra nhau, xin phép nhảy xuống để vẫy chào, ôm bố mẹ, anh em… Khoảnh khắc ấy thật sự xúc động, một tình cảm không thể nào diễn tả hết bằng lời”.
Trưng bày chuyên đề “Vang mãi khúc khải hoàn” là lời tri ân sâu sắc những người con đã ngã xuống vì Tổ quốc và Thủ đô thân yêu. Trải qua hơn bảy thập kỷ kể từ ngày giải phóng, Hà Nội không ngừng vươn lên mạnh mẽ, gìn giữ những giá trị truyền thống quý báu, lan tỏa thông điệp hòa bình, hữu nghị, viết tiếp những trang sử vàng của Thủ đô anh hùng, Thành phố vì hòa bình.