Rộn ràng chụp ảnh đón Tết khắp phố phường Hà Nội

Những ngày cận Tết, phố phường Hà Nội rực rỡ sắc xuân khi người dân, du khách diện áo dài dạo bước qua công viên, vườn hoa, lưu giữ khoảnh khắc tươi tắn, rạng rỡ chào đón năm mới.

Thú vui chụp ảnh những ngày đầu năm không chỉ để lưu giữ khoảnh khắc trước thềm năm mới, mà còn là cách để người dân cảm nhận trọn vẹn không khí rộn ràng, tươi mới khi mùa xuân về.

Những ngày này, chợ Đồng Xuân không chỉ sôi động bởi hoạt động mua sắm Tết mà còn trở thành điểm đến thu hút đông đảo người dân, du khách đến chụp ảnh. Trong những tà áo dài thướt tha, nhiều người lưu lại khoảnh khắc Hà Nội những ngày giáp Tết đầy sắc xuân.

Tại khu vực hồ Hoàn Kiếm, không khí đón năm mới Bính Ngọ càng trở nên rực rỡ. Đây tiếp tục là địa điểm được nhiều người lựa chọn để thực hiện những bộ ảnh Tết mang đậm nét truyền thống. Các thợ ảnh vì thế cũng bận rộn hơn hẳn so với ngày thường.

Hai chị em Nguyễn Thị Thu Phương (phường Tây Hồ, Hà Nội) chọn những bộ áo dài duyên dáng để ghi lại khoảnh khắc đầu xuân bên hồ Gươm. Chia sẻ về lựa chọn của mình, Thu Phương cho biết việc chụp ảnh Tết không chỉ để lưu giữ kỷ niệm tuổi trẻ mà còn là cách đánh dấu thời khắc chuyển giao năm cũ - năm mới.

“Chúng em muốn ghi lại một dấu mốc đẹp trước khi bước sang năm mới. Mỗi người chọn một phong cách khác nhau, hiện đại và truyền thống, để có bộ ảnh hài hòa. Không khí Tết khiến ai cũng có thêm động lực và niềm vui,” Thu Phương chia sẻ.

Dù thời tiết Hà Nội những ngày này khá lạnh, nhiều cựu giáo viên Trường Nguyễn Trãi vẫn háo hức diện áo dài, cùng nhau lưu lại khoảnh khắc tại hồ Hoàn Kiếm. Với bà Nguyễn Hồng Thu, đây là những giây phút đáng nhớ trước khi vào TP. Hồ Chí Minh sum họp cùng gia đình dịp Tết.

“Thời tiết Hà Nội những ngày cuối năm se lạnh rất dễ chịu. Sắp tới tôi vào miền Nam ăn Tết, nên những khoảnh khắc bên đồng nghiệp lúc này càng trở nên đáng quý,” bà Thu chia sẻ.

Không khí rộn ràng cũng lan tỏa trong gia đình anh Bảo Nguyễn, một Việt kiều Mỹ nhiều năm mới trở về Hà Nội. Anh cho biết, đây là lần hiếm hoi cả gia đình cùng mặc áo dài chụp ảnh Tết, cảm nhận rõ nét không khí văn hóa truyền thống.

“Tôi rất thích cảm giác được mặc áo dài ở Việt Nam. Mỗi lần về nước, nhất là dịp Tết, cảm xúc lại rất khác, rất gần gũi,” anh Bảo Nguyễn nói.

Khi mùa xuân đang đến gần, những bức ảnh Tết không chỉ ghi lại khoảnh khắc sum vầy mà còn lưu giữ cảm xúc ấm áp, niềm vui đoàn viên - những giá trị bền lâu theo năm tháng.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết

  • Quan tâm nhiều nhất
  • Mới nhất

15 trả lời

15 trả lời