Lực lượng chủ công trên mặt trận phòng chống ‘giặc lửa’
Lực lượng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC&CNCH) đã từng bước khẳng định sức mạnh của lực lượng chủ công trên mặt trận phòng chống “giặc lửa” qua các thời kỳ, quyết tâm bảo vệ tính mạng và tài sản cho nhân dân.
Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký Lệnh công bố Pháp lệnh “Quy định việc quản lý Nhà nước đối với công tác phòng cháy và chữa cháy” vào ngày 4/10/1961. Đây là văn bản quan trọng đầu tiên đánh dấu mốc son lịch sử đối với công tác PCCC và kể từ đó ngày 04/10 hằng năm đã trở thành ngày truyền thống của lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH.
Khi những âm thanh giục giã của chiếc chuông báo cháy vang lên cũng là lúc cuộc chiến với "giặc lửa" bắt đầu. PCCC&CNCH là mặt trận không có tiếng súng nhưng mỗi lần xung trận là một lần các chiến sĩ trực tiếp đối diện với tử thần. Không quản ngại gian khó, không màng đến hiểm nguy, những người lính cứu hỏa với sự mưu trí, dũng cảm, luôn sẵn sàng lao vào biển lửa, cố gắng hết mình để giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản sau mỗi vụ cháy.
Thiếu tá Nguyễn Văn Lương, Phó Đội trưởng Đội CC&CNCH khu vực số 9, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH, Công an Hà Nội, cho biết: “Chúng tôi xác định nghề chữa cháy là nghề nguy hiểm, khi người dân đi ra thì chúng tôi đi vào. Ngoài những kiến thức được học tập thì nghề còn cần kinh nghiệm thực tế, kỹ năng chiến đấu để làm sao đưa ra được chiến thuật chữa cháy nhanh nhất, phù hợp nhất, thời gian ngắn nhất”.
Thượng úy Nguyễn Viết Quân, Đội CC&CNCH khu vực số 7, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH, Công an Hà Nội, chia sẻ: “Khi vào trong đám cháy thì tất cả phải hiểu ý nhau, đi cùng nhau và làm cùng nhau, không được tách rời, hỗ trợ tối đa hết sức của mình để cùng đồng đội chữa cháy tốt nhất, cũng như đưa được người bị nạn trong đám cháy ra ngoài. Chúng tôi cho rằng, dù chữa cháy hay đến mấy, nhanh đến mấy, nhưng nếu còn người trong đám cháy thì tức là mình chữa cháy không thành công”.
Việc rèn luyện, nâng cao kỹ năng, chuyên môn nghiệp vụ được cán bộ chiến sĩ duy trì thường xuyên liên tục bởi trên thực tế, thao tác càng nhanh và chính xác thì tỉ lệ cứu sống người dân khi gặp nạn trong đám cháy càng cao. Theo Đại úy Nguyễn Vũ Hà Nhân, Đội CC&CNCH khu vực số 25, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH, Công an Hà Nội: “Là một đơn vị chiến đấu luôn luôn phải trực đảm bảo tính cấp bách 24/24, lúc nào có cháy xảy ra là chúng tôi đều phải có mặt xử lý ngay lập tức để cứu nạn nhân và khắc phục các hậu quả do cháy nổ gây ra. Cùng với đó, tôi và cán bộ chiến sĩ hằng ngày phải tổ chức huấn luyện, chạy đội hình và trau dồi những kiến thức đã có để áp dụng vào công tác chữa cháy một cách nhanh và hiệu quả nhất”.
Thượng úy Bùi Tiến Quý, Đội CC&CNCH khu vực số 8, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH, Công an Hà Nội, cho biết thêm: “Ngoài việc lái xe, tôi còn có trách nhiệm kiểm tra bảo dưỡng phương tiện hằng ngày, bảo đảm các phương tiện luôn trong trạng thái sẵn sàng chiến đấu. Trong tình huống khẩn cấp, thời gian là yếu tố sống còn nên chúng tôi thường có kế hoạch khảo sát giao thông nguồn nước, giao thông chữa cháy để đảm bảo đến hiện trường một cách nhanh nhất”.
Những đôi giày không còn lành lặn bởi tác động của nhiệt độ, những chiếc áo lấm lem ám mùi khói hay những bữa cơm vội vàng bỏ dở... Đó là cuộc sống của những người lính cứu hỏa. Sự tin yêu của người dân dành cho lực lượng cảnh sát PCCC&CNCH sẽ là động lực to lớn để các anh vững bước trên con đường mình đã chọn. Họ cùng nhau rèn luyện, cùng nhau chiến đấu và cùng nhau trở về an toàn. Những người lính được tôi luyện trong lửa ngày càng trở nên mạnh mẽ và cứng rắn hơn sau mỗi lần thực hiện nhiệm vụ.
Trung tá Nguyễn Ngọc Thắng, Đội trưởng Đội CC&CNCH khu vực số 25, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH, Công an Hà Nội, khẳng định: “Trong quá trình cứu chữa có rất nhiều tình huống nguy hiểm, lực lượng cảnh sát PCCC luôn đặt nhân dân lên hàng đầu và đặt bản thân mình ở phía sau”.
Trung tá Phạm Việt Dũng, Phó đội trưởng Đội CC&CNCH khu vực số 8, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH, Công an Hà Nội, tiếp tục bày tỏ: “Tôi luôn tự hào khi được khoác lên mình bộ quân phục cảnh sát PCCC với tinh thần vì nhân dân phục vụ. Bản thân chúng tôi luôn cố gắng rèn luyện, phấn đấu và học tập, đối diện với khó khăn thử thách trong công việc cũng như trong cuộc sống hằng ngày để luôn đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao”.
Giữ gìn và phát huy truyền thống vẻ vang của ngành, lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH, Công an Hà Nội sẽ không ngừng học tập, nghiên cứu, sáng tạo và trau dồi chuyên môn nghiệp vụ, quyết tâm xây dựng lực lượng chính quy, tinh nhuệ đáp ứng mọi yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.