Quảng Tây rực rỡ trong lễ hội 'Phơi quần áo'
Người Dao đỏ tại huyện Long Thắng (tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc) đã treo những bộ trang phục thêu thủ công với sắc đỏ và hồng lên ban công, cửa sổ và quảng trường, trong không khí tưng bừng của lễ hội “Phơi quần áo”.
Người dân và du khách đều hào hứng khi thị trấn thường ngày khoác lên mình một biển sắc màu rực rỡ. Những bộ trang phục truyền thống nổi bật trên nền ruộng bậc thang xanh mướt, thu hút du khách đến chiêm ngưỡng và ghi lại khoảnh khắc độc đáo này bằng máy ảnh và điện thoại.
Ông Liu Gourong - du khách đến địa phương chia sẻ: "Tôi nghe tin hôm nay ở đây tổ chức lễ hội 'Phơi quần áo', lễ hội này cũng khá nổi tiếng ở Trung Quốc nên cả nhóm 14 người thuộc Hội Nhiếp ảnh Giang Môn chúng tôi đã cùng nhau đến để chụp hình. Cảnh sắc nơi đây thực sự rất đẹp. Tôi thích ngắm nhìn khung cảnh mây mù bao quanh các thửa ruộng bậc thang”.
Lễ hội không chỉ là dịp quảng bá nét đẹp văn hóa truyền thống, mà còn mang ý nghĩa tâm linh sâu sắc: thể hiện lòng tôn kính tổ tiên, tinh thần đoàn kết cộng đồng và lòng biết ơn với thiên nhiên. Việc phơi quần áo, những "báu vật văn hóa", tượng trưng cho niềm tự hào dân tộc và cầu mong sự may mắn.
Một trong những điểm nhấn của lễ hội là nghi thức gội và chải tóc của hàng trăm phụ nữ Dao bên dòng suối. Phụ nữ Dao nổi tiếng với mái tóc dài, đen óng, thường dài hơn một mét. Mái tóc của họ tượng trưng cho sức khỏe, sắc đẹp và sự may mắn. Việc gội đầu và chải tóc vào ngày này được coi là một điềm lành. Trong lễ hội, các cặp vợ chồng mới cưới cùng tham gia nghi thức truyền thống, trao nhau trang phục đỏ như lời thề gắn kết trọn đời.
Được tổ chức vào ngày mùng 6/6 âm lịch hằng năm, lễ hội “Phơi quần áo” của người Dao đỏ không chỉ là sự kiện văn hóa sôi động mà còn nhằm mục đích tận dụng ánh mặt trời để khử trùng quần áo, xua đuổi côn trùng và cầu chúc cho một năm mới an lành, may mắn.