Ông Trump kể lại vụ mưu sát khi nhận đề cử

Cựu tổng thống Mỹ đã kể lại thời điểm ông bị ám sát hụt trong cuộc vận động tranh cử tại Pennsylvania, điều mà ông cho là không có lần thứ hai “vì nó thực sự quá đau đớn để thuật lại”.

Trong ngày thứ tư và cũng là ngày cuối cùng của Đại hội toàn quốc đảng Cộng hòa vào ngày 18/7 (giờ địa phương) tại Milwaukee, cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đã có bài phát biểu nhận đề cử của đảng.

Đây cũng là lần phát biểu trước công chúng đầu tiên của ông Trump kể từ sau vụ ám sát hụt nhắm vào ông vào tuần trước, khi ông đang tham gia cuộc vận động tranh cử tại Pennsylvania.

Cũng trong bài phát biểu của mình, ông Trump đã thuật lại vụ ám sát bất thành nhắm vào mình hôm 13/7 (theo giờ địa phương). Cựu Tổng thống nhớ lại ngày diễn ra cuộc vận động tranh cử ở Pennsylvania - đám đông cổ vũ và ông bước lên sân khấu. “Mọi người đều vui vẻ”, ông Trump nói.

Sau đó, khi vừa quay đầu lại để nhìn một màn hình lớn hiển thị dữ liệu vượt biên trong nhiệm kỳ Tổng thống của mình, ông Trump mô tả đã nghe thấy “một âm thanh vù vù lớn và cảm thấy có thứ gì đó đập vào tai phải của tôi rất, rất mạnh. Tôi tự nhủ: Ồ, cái gì thế nhỉ, chỉ có thể là một viên đạn thôi. Rồi tôi đưa tay phải lên tai và tay tôi dính đầy máu”.

Ông Trump hiểu ra ngay lập tức rằng mình đang bị tấn công và cúi xuống đất vì “đạn vẫn tiếp bắn ra”. Ông nói rằng các thành viên Sở Mật vụ "rất dũng cảm" đã lao lên sân khấu và "che chắn để bảo vệ tôi".

Ông Donald Trump hôn lên mũ đồng phục của lính cứu hỏa Corey Comperatore

Giữa bài phát biểu, ông Trump bước xuống bục, tiến lại gần và hôn lên mũ đồng phục của lính cứu hỏa Corey Comperatore được đặt sẵn ở đó cùng với trang phục cứu hỏa. Ông Comperatore, 50 tuổi, là người trên khán đài trong buổi vận động tranh cử hôm 13/7 của ông Trump và đã thiệt mạng do trúng đạn.

Ông Trump cho biết sẽ không kể lại câu chuyện đến lần thứ hai “vì nó thực sự quá đau đớn để thuật lại.”

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Ông Andrii Portnov - cố vấn thân cận của cựu Tổng thống Ukraine Viktor Yanukovych - đã bị bắn chết bên ngoài một trường học ở ngoại ô Thủ đô Madrid, Tây Ban Nha, vào ngày 21/5.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã chính thức công bố kế hoạch triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa mang tên “Golden Dome”, hay còn gọi là “Vòm Vàng”.

Nhà văn Ấn Độ Banu Mushtaq đã giành giải Man Booker Quốc tế 2025 với một tuyển tập gồm 12 truyện ngắn có tựa đề "Đèn Lòng".

Bảo tàng tượng sáp Madame Tussauds ở trung tâm thành phố London, Anh, đã ra mắt tượng sáp mới của Công nương xứ Wales Kate Middleton.

Các nước G7 đang bắt đầu thảo luận về việc đánh thuế lên những mặt hàng giá trị thấp của Trung Quốc.

Yoshinoya - chuỗi thức ăn nhanh hơn 120 năm tuổi của Nhật Bản đang muốn đưa mì ramen thành trụ cột kinh doanh thứ ba của hãng.