Những tiên tri của bà Vanga về năm 2025
Bà Vangelia Pandeva Gushterova, thường được gọi là Baba Vanga hay “Nostradamus của vùng Balkan”, sinh năm 1911 và được cho là người có khả năng tiên tri. Mù từ nhỏ, nhà tiên tri người Bulgaria này dường như có thể nhìn thấy tương lai. Bà cho rằng năng lực đó như một cơn lốc xoáy khiến bà bị mù.
Bà mất năm 1996 và từ đó trở thành một nhân vật được những người tin vào bói toán và cả những người theo thuyết âm mưu sùng bái, thậm chí thêu dệt thêm.

Rõ ràng, nhiều dự đoán của bà đã trở thành sự thật rất lâu sau khi bà mất. Ví dụ, Baba Vanga được cho là đã tiên đoán cái chết của Công nương Diana, vụ chìm tàu ngầm Kursk của Nga và các cuộc tấn công khủng bố ngày 11/9. Bà thậm chí còn được cho là đã tiên đoán trước cái chết của chính mình vào ngày 11/8/1996 ở tuổi 85.

Tất nhiên, nhiều dự đoán được cho là của bà có thể chưa được xác thực, vì chúng dựa trên các lời kể lại của người khác. Những người hoài nghi cho rằng, những viễn cảnh của bà quá mơ hồ để có thể xác minh hoặc bác bỏ. Ngoài ra, phân tích sau sự kiện có thể làm cho các tuyên bố có vẻ chính xác, khiến những người hoài nghi cảnh báo không nên coi những dự đoán này là sự tiên đoán thực sự.
Bà Vangelia Pandeva Gushterova cũng đã đưa ra dự đoán cho từng năm, cho đến tận năm 5079.

Dự đoán năm 2025 của bà Baba Vanga tương tự như dự đoán của nhà tiên tri huyền thoại Nostradamus, người cũng dự đoán chiến tranh sẽ xảy ra ở châu Âu vào năm tới.
Sau đây là dự đoán của nhà tiên tri mù, huyền bí nổi tiếng, về năm 2025 cũng như mốc thời gian cho sự diệt vong của Trái đất.
Một cuộc chiến tàn khốc ở châu Âu
Sự kiện châm ngòi cho sự diệt vong của nhân loại sẽ là một cuộc xung đột không xác định ở châu Âu, sẽ tàn phá dân số của lục địa này.
Sự gia tăng ảnh hưởng của Nga
Baba Vanga dự đoán rằng, Tổng thống Vladimir Putin sẽ được bầu lại làm lãnh đạo của Nga, củng cố vị thế của đất nước và tiếp tục định hình bối cảnh địa chính trị.

Thảm họa thiên nhiên
Năm 2025, dự kiến sẽ chứng kiến các sự kiện thiên nhiên thảm khốc, bao gồm cả sự phun trào của các ngọn núi lửa đang ngủ yên. Lũ lụt lớn cũng sẽ gây ra sự tàn phá lớn và nhà tiên tri đặc biệt đề cập đến một trận động đất dọc theo bờ biển phía Tây Mỹ. Những sự kiện này sẽ dẫn đến mất mát về sinh mạng cũng như di dời hàng loạt.
Những đột phá khoa học
Bà Baba Vanga cũng tiên đoán rằng, các nhà khoa học sẽ có bước đột phá trong phòng thí nghiệm, điều này sẽ cách mạng hóa việc cấy ghép tạng. Ngoài ra, bà dự đoán những tiến bộ trong điều trị ung thư vào năm 2025 - thậm chí có thể là phương pháp chữa khỏi ung thư
Dự đoán tương lai
Năm 2028: Khám phá sao Kim
Con người sẽ bắt đầu khám phá sao Kim để tìm một nguồn năng lượng (cần lưu ý rằng hành tinh thứ hai tính từ Mặt Trời không thích hợp cho sự sống và không có gì có thể phát triển ở đó).
Năm 2033: Các chỏm băng tan chảy
Bà Baba Vanga được cho là đã tiên đoán rằng, các chỏm băng ở hai cực sẽ tan chảy, khiến mực nước biển dâng cao trên toàn thế giới.

Năm 2043: Châu Âu dưới sự thống trị của người Hồi giáo
Nhà tiên tri này tuyên bố rằng, người Hồi giáo sẽ thống trị châu Âu vào năm 2043.
Năm 2130: Tiếp xúc đầu tiên với người ngoài hành tinh
Con người được cho là sẽ tiếp xúc với người ngoài hành tinh - qua đó xác nhận rằng Hồ sơ X đã đúng từ đầu.
Năm 2170: Hạn hán toàn cầu
Biến đổi khí hậu sẽ tiếp tục tàn phá hành tinh và hạn hán sẽ tàn phá phần lớn thế giới.

Năm 3005: Cuộc chiến trên sao Hỏa
Trái đất sẽ gây chiến với một nền văn minh trên sao Hỏa. Không có thêm thông tin về việc ai là người khởi xướng, nhưng có lẽ là con người trái đất chứ không phải người sao Hỏa.
Năm 3797: Ngày tận thế - Phần I
Trái Đất sẽ không còn có thể duy trì sự sống, nghĩa là những con người sống sót sau cuộc chiến tranh trên sao Hỏa sẽ phải rời khỏi Trái Đất vì nơi đây đã trở nên không thể sinh sống được nữa.
Năm 5079: Ngày tận thế - Phần II
Thế giới kết thúc hoàn toàn.
Như đã đề cập trước đó, không phải nhiều dự đoán được cho là của bà có thể được xác thực và bà Vanga cũng không phải là người hoàn hảo.
Một số lời tiên tri của bà đã đúng, nhưng bà cũng dự đoán rằng một nhà máy điện hạt nhân lớn được cho là sẽ phát nổ vào năm ngoái và Trái Đất sẽ bị một cơn bão mặt trời tàn phá tấn công... Nhưng, chúng ta đã tránh được những thảm họa đó.


Núi lửa Kanlaon, một trong những núi lửa hoạt động mạnh nhất tại Philippines đã bất ngờ phun trào vào ngày 8/4, tạo cột tro bụi cao tới 4.000m, gây ảnh hưởng đến nhiều khu vực dân cư xung quanh.
Các cuộc không kích của Mỹ nhằm vào phiến quân Houthi ở Yemen thiệt hại gần 1 tỷ USD đã không thể làm suy giảm mối đe dọa của nhóm này với lực lượng hải quân Mỹ và hoạt động vận chuyển quốc tế ở Biển Đỏ.
Gác lại những giọt nước mắt, những nỗi đau sau thiên tai kinh hoàng, những người dân Myanmar đã cùng Công an Việt Nam tổ chức buổi chia tay nhỏ trước khi các chiến sĩ trở về nước.
Quân đội Nga đã kiểm soát Guevo, một trong những ngôi làng cuối cùng mà Lực lượng vũ trang Ukraine còn kiểm soát ở khu vực Kursk của Nga, hãng tin RIA Novosti dẫn thông tin từ Bộ Quốc phòng Nga cho biết.
Tỷ phú công nghệ Elon Musk, người đứng đầu Bộ Hiệu quả Chính phủ Mỹ, đã trực tiếp kêu gọi Tổng thống Donald Trump xem xét lại quyết định áp thuế quan cao đối với các đối tác thương mại của Washington.
Chính phủ Hàn Quốc ngày 8/4 đã chính thức thông báo về việc ấn định tổ chức bầu cử tổng thống vào ngày 3/6 tới.
0