Những người thợ khuyết tật 'viết tiếp câu chuyện hòa bình'

Những người thợ khuyết tật ở Vụn Art những ngày cuối tháng 8 đang khẩn trương hoàn thiện loạt khăn quàng cờ đỏ sao vàng và áo “viết tiếp câu chuyện hòa bình”, như một lời gửi gắm về lòng tự hào dân tộc.

Bà Hoàng Thị Hậu là người phụ nữ khuyết tật vận động đã có nhiều năm làm việc tại HTX Vụn Art (phường Hà Đông), cảm thấy rất tự hào khi được tự tay cắt những họa tiết cánh chim bồ câu và dòng chữ “Viết tiếp câu chuyện hòa bình” để dán lên những chiếc áo nhân dịp Quốc khánh 2/9. Bà Hoàng Thị Hậu cho biết: "Bản thân người khuyết tật chúng tôi rất vui khi được đóng góp vào những dịp đại sự như thế này và coi đây là niềm vinh dự".

Cùng chung cảm nhận với bà Hậu, hơn 40 người thợ khuyết tật ở Vụn Art đều rất cẩn thận, tỉ mỉ để tạo nên những chiếc khăn quàng cờ đỏ sao vàng và áo “viết tiếp câu chuyện hòa bình”. Hình ảnh lá cờ đỏ sao vàng luôn là biểu tượng thiêng liêng, đại diện cho lòng yêu nước và tinh thần dân tộc bất diệt của người Việt, được kết hợp với hình ảnh cánh chim hòa bình, như lời nhắn nhủ của người thợ Vụn Art về tình yêu hòa bình và lòng yêu nước.

Ông Lê Việt Cường – Người sáng lập HTX Vụn Art (phường Hà Đông) cho hay: "Vụn Art được thành lập vào năm 2017 với nhiệm vụ tái chế vải vụn của làng lụa Vạn Phúc để làm ra những sản phẩm thủ công, thứ hai là tạo công ăn việc làm cho người khuyết tật. Nhân ngày lễ trọng đại của dân tộc, chúng tôi rất vui khi được đóng góp cho đất nước và cũng là dịp để người khuyết tật thể hiện lòng yêu nước của mình".

Với triết lý "Chúng tôi là người khuyết tật nhưng sản phẩm không được phép khuyết tật", những người thợ Vụn Art đã dùng chính đôi tay của mình để tạo ra những sản phẩm đặc biệt. Đây là minh chứng cho việc họ đang từng ngày, từng giờ “viết tiếp câu chuyện” của chính mình bằng niềm tin và sự cống hiến.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết

  • Quan tâm nhiều nhất
  • Mới nhất

15 trả lời

15 trả lời