Những chiến sĩ công an thầm lặng | Người tốt quanh ta | 15/03/2024

Đại úy Vương Thị Thủy - cán bộ Đội Quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an huyện Thạch Thất đã có 17 năm trong ngành. Là một trong 2 cán bộ chính của Tổ căn cước công dân nên công việc hàng ngày của chị luôn bận rộn. Vào những đợt cao điểm cấp căn cước công dân gắn chip và hướng dẫn người dân cài đặt VNEID, có những đêm chị đã không thể về nhà vì phải xuống tận địa bàn, đến nhà từng người dân để thực hiện nhiệm vụ.
Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Trọn đời tận tụy cống hiến cho sự nghiệp cách mạng, ngay cả khi mái tóc đã bạc, ông Nguyễn Hồng Xiêm, người đảng viên hơn 65 năm tuổi Đảng, nguyên Bí thư Đảng ủy xã Song Phượng, huyện Đan Phượng vẫn tiếp tục hành động theo một cách vô cùng đặc biệt.

Từ những trăn trở về việc gìn giữ và lan tỏa giá trị trà Việt, năm 2020, anh Kiều Phú Quý - một người trẻ sinh sống tại Hà Nội, đã sáng lập cộng đồng Yêu trà Việt - một không gian kết nối dành cho những người trân quý tinh hoa văn hóa trà.

Ông Trơn sinh năm 1955, ông bắt đầu tham gia vào công tác xã hội của tổ dân phố sau khi về hưu, đến nay đã được 6 năm. Thật khó để gọi ông Trơn bằng một chức danh, bởi ông đảm nhận nhều nhiệm vụ khác nhau.

Lan tỏa tình yêu thương chính là động lực để anh Trần Trọng Nghĩa tham gia thiện nguyện, vẽ những bức tranh đặc biệt tại làng trẻ em SOS.

Nhiều năm qua, các bệnh nhân nghèo trong các bệnh viện trên địa bàn Thủ đô Hà Nội luôn ấm lòng bởi những suất cháo, suất xôi thơm ngon miễn phí được trao gửi tận tay tới các bệnh nhân. Đặc biệt hơn nữa, những nồi cháo yêu thương này luôn được đong đầy bởi tiền bán tranh làm từ lá bồ đề.

Về công tác tại tổ địa bàn PCCC&CNCH Hoàn Kiếm từ năm 2011, thượng úy Nguyễn Viết Quân đã cùng với đồng đội của mình tham gia chữa cháy, cứu nạn nhiều vụ cháy có tính chất phức tạp xảy ra trên địa bàn.