Nhiều trường học tại Hà Nội ngập sắc cờ đỏ sao vàng

Những ngày này, không chỉ trên các tuyến phố ở Hà Nội được trang hoàng rực rỡ trong sắc đỏ cờ hoa, mà tại nhiều trường học luôn sáng bừng bởi cờ đỏ sao vàng rực rỡ cùng những gương mặt thầy trò lấp lánh niềm vui ngày non song thống nhất.

Cách đây một tháng, trường Tiểu học Nguyễn Viết Xuân (quận Cầu Giấy) đã lên ý tưởng trang trí toàn bộ ba dãy nhà bằng cờ Tổ quốc để chào mừng Ngày Giải phóng miền Nam. Mỗi lá cờ như một ngọn lửa nhỏ, cùng thắp sáng không gian.

Mỗi ngày tới trường, các em học sinh đều ngước nhìn từng lá cờ nhỏ tung bay trong gió, thấm đẫm không khí hào hùng của mốc son chói lọi trong lịch sử dân tộc Việt Nam. Đây là một thông điệp giáo dục mạnh mẽ, khơi dậy lòng yêu nước, tinh thần tự hào dân tộc.

Thầy giáo Nguyễn Văn Quyết, Tổng phụ trách Trường Tiểu học Nguyễn Viết Xuân (quận Cầu Giấy) cho biết: "Số lượng cờ mà các thầy, cô giáo cùng các em học sinh đã gửi tặng trường là gần 1000 lá và đều được treo khắp khuôn viên nhà trường, tạo ra một hình ảnh rất tuyệt vời".

Cô giáo Vũ Thị Ánh Tuyết, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nguyễn Viết Xuân (quận Cầu Giấy) cho biết: "Học sinh tiểu học còn rất nhỏ tuổi, khi nói đến tình yêu nước và lòng tự hào dân tộc có thể là một điều gì đó lớn lao. Theo tôi, việc giáo dục về tình yêu nước cho các em bắt nguồn từ những điều nhỏ nhặt, như việc mặc lên người chiếc áo cờ đỏ sao vàng chẳng hạn, đó  Cũng là một trong những hành động giúp các con thêm yêu đất nước, quê hương, dân tộc".

Còn tại ngôi trường này, 304 học sinh - con số tượng trưng cho ngày 30/04 lịch sử, cùng nhau tạo nên hình ảnh bản đồ và lá cờ Tổ quốc bằng nón lá được hỗ trợ bởi công nghệ trí tuệ nhân tạo giúp sơ đồ hóa đội hình, tính toán khoảng cách và chuyển động chính xác, đảm bảo hiệu ứng thị giác đồng đều và thẩm mỹ. Sự kết hợp giữa nghệ thuật sắp đặt và công nghệ hiện đại để truyền tải thông điệp về tinh thần yêu nước trong thời đại mới.

Cô Vũ Thùy Hương - Phó Hiệu trưởng Trường THCS & THPT Việt - Úc cho biết: "Tôi mong học sinh không chỉ học lịch sử từ những bài học khô khan trên lớp mà các con được chạm vào lịch sử bằng những cảm xúc đẹp đẽ, chân thành nhất".

Em Nguyễn Bảo An - Lớp 5a2 - Trường Tiểu học Việt - Úc chia sẻ: "Em cảm thấy rất vui và hạnh phúc khi được hòa mình vào hoạt động xếp nón lá kỷ niệm 30/4 của trường, em cảm thấy rất biết ơn thế hệ cha ông đi trước và rất tự hào trước chiến thắng của dân tộc".

Nhiều không gian tại các trường học của Thủ đô rợp cờ hoa như lưu giữ hình ảnh đẹp trong thời điểm trọng đại của đất nước. Hơn cả một hoạt động nó còn là lời nhắc nhở thế hệ ngày nay về quá khứ hào hùng của cha ông. Để mỗi mầm non của đất nước biết ơn quá khứ, trân trọng hiện tại và hướng tới tương lai.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Chủ tịch Hội đồng châu Âu António Costa đã điện đàm với Tổng Bí thư Tô Lâm vào tối 30/4, chúc mừng Việt Nam nhân dịp 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2025).

Cùng với đoàn các đảng, các nước sang dự Lễ Kỷ niệm, nhiều lãnh đạo các chính đảng/các nước đã gửi thư, điện chúc mừng tới Ban Chấp hành TW Đảng Cộng sản Việt Nam cùng các cấp lãnh đạo Việt Nam.

Lửa bất ngờ bùng phát tại một công ty giấy ở thôn Chu Xá, xã Kiêu Kỵ, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội khiến nhiều người dân hoảng sợ.

Chương trình sáng tác sách tranh thiếu nhi “Gặp tôi trong tương lai” đã được khởi động, nhằm tạo nội dung phong phú về quyền tự do khám phá và lựa chọn nghề nghiệp cho thiếu nhi.

Lực lượng Cảnh sát Giao thông Hà Nội triển khai các tổ công tác kiểm tra, xử lý vi phạm nồng độ cồn tại các tuyến đường trọng điểm trong suốt kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 năm nay.

Hòa chung không khí cả nước hân hoan chào mừng 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, người dân Hà Nội đã nô nức xuống phố, lưu giữ những khoảnh khắc đẹp với những di tích lịch sử nổi tiếng của Thủ đô.